Cô cho biết, bản thân cô cùng chồng, Kevin Federline, chưa có kế hoạch gì cho 2 đứa bé sắp chào đời. Ngay cả việc 2 đứa trẻ là trai hay gái, cô cũng không cần biết, bởi “muốn được bất ngờ khi chúng chào đời”. “Thời gian qua, tôi tự mình chăm sóc cho Sean và đôi khi cảm thấy mệt mỏi vì mang thai nhưng tôi hạnh phúc và học được rất nhiều điều từ khi có con”.
Chính vì vậy, dù là người nổi tiếng nhưng Britney chưa có bất kỳ kế hoạch nào cho việc phát triển sự nghiệp ca hát của mình. Bởi từ khi có thai, cô tăng đến gần 20 kg và thật khó tìm lại vóc dáng cũ khi phải chăm sóc cùng lúc 3 đứa con. Bên cạnh đó, cô vẫn thích việc mang bầu và có con. Có lẽ, với Britney, con số 3 vẫn chưa đủ.
Bình luận (0)