

Vào lúc 19 giờ 40 phút ngày 8-11, Jung Sang Joon, đàn em của Lee Kwang Ki đã công khai cho báo giới nội dung tin nhắn lưu trong điện thoại của nam diễn viên này, ngay tại Nhà tang lễ của Bệnh viện Beak –Ilsan. Tin nhắn được gửi tới lúc 16 giờ 49 phút, cho biết kết quả xét nghiệm khẳng định Lee Seok Kyu có phản ứng dương tính với H1N1 ( nhiễm cúm H1N1) và mong bệnh nhân được điều trị bằng Tamiflu trong 5 ngày…
Trước đó, có một số nghi vấn con trai Lee Kwang Ki nhiễm cúm, nhưng Jung Sang Joon vào lúc 17 giờ chiều cùng ngày vẫn khẳng định không phải con bạn mình nhiễm H1N1 mà chỉ là viêm phổi cấp tính.

Ngày 6-11, cậu bé Lee Seok Kyu có dấu hiệu cảm sốt nên được đưa đến khám ở một bệnh viện tư nhân gần nhà. Kết quả đơn giản, nghi cậu bé chỉ bị cảm và viêm họng. sau khi được cho thuốc, gia đình cho cậu bé về nhà nhưng bệnh không giảm, sáng ngày 7-11, Lee Seok Kyu lại được đưa đến bệnh viện và lập tức được truyền nước biển.
19 giờ ngày 7-11, kết quả xét nghiệm tại bệnh viện Ilsan xác định cậu bé bị viêm phổi cấp tính nên phải nhập viện ngay. Một vài nghi vấn cậu bé có thể nhiễm H1N1 nhưng kết quả thử máu âm tính. Tuy nhiên sau đó, dấu hiệu ngày một xấu đi và đến khoảng 3h đêm ngày 8.11, dù đã được thở bằng máy nhưng cậu bé 7 tuổi vẫn qua đời…
Không chỉ gia đình, bè bạn của nam diễn viên Lee Kwang Ki hoảng hốt, đau xót mà cái chết của cậu bé còn gây chấn động dư luận Hàn Quốc.
Gần cuối tháng 10, đợt tiêm vacxin ngừa H1N1 đầu tiên được quảng bá rầm rộ. Khi đó, đã rất nhiều người hy vọng nạn dịch quái ác này có thể bị đẩy lùi và người dân Hàn Quốc nhắc nhau chờ đến thời điểm có thuốc để đi tiêm phòng..
Vợ của Lee Kwang Ki rất suy sụp, phải đưa đi cấp cứu. Hiện tại nỗi đau vẫn là quá lớn, không lời khuyên, chia sẻ nào có thể làm vợi nỗi đau mất con của vợ chồng Lee Kwang Ki. Sau cái chết bất ngờ và rất thương tâm của cậu bé Lee Seok Kyu, cả làng giải trí Hàn Quốc lo sợ. Với họ bây giờ, H1N1 không chỉ là nguy hiểm mà là nguy hại ở mức báo động khẩn cấp.

Lễ hỏa táng cậu bé sẽ diễn ra lúc 8 giờ 30 phút ngày 10-11, rất nhiều người thân, bè bạn của Lee Kwang Ki đã có mặt ngay tại nhà tang lễ.
Lee Kwang Ki sinh năm 1969, tốt nghiệp trường Đại học Myungji. Năm 2001 anh nhận giải Diễn viên triển vọng của đài KBS. Từ năm 2005 là giáo viên giảng dạy môn Nghệ thuật diễn xuất tại trường Cao đẳng nghệ thuật tổng hợp Seoul.
Năm 2006 Lee Kwang Ki đã đến Việt Nam cùng đoàn phim Cô dâu Hà Nội. Ngoài đời anh là người hòa đồng, dễ tính, hết lòng với bạn bè và được đánh giá là người tài năng.
Bình luận (0)