Câu chuyện về những người trẻ khao khát làm giàu, ao ước được ngẩng mặt với đời. Dù niềm khao khát của tất cả họ đều giống nhau nhưng với những tư duy khác nhau, những phương cách khác nhau, họ đã tạo ra cho mình những cuộc đời cũng khác nhau. So với Tae Kyong hay Dong Wook, khát khao làm giàu của Hee Ju là chính đáng hơn cả.
Cô phải từ bỏ vùng quê êm đềm để đến với sự phồn thịnh của Seoul với giấc mơ kiếm thật nhiều tiền. Cô bắt buộc mình phải kiếm thật nhiều tiền để mẹ cô thoát khỏi những cuộc cãi vã, hằn học của cha cô; để em gái cô có thể bước chân vào giảng đường đại học, nơi mà cô chẳng bao giờ dám nghĩ đến. Thế nhưng, cách kiếm tiền của Hee Ju là năng nhặt chặt bị.
Bởi “có nhiều tiền để làm gì nếu cuộc đời mình bị lem luốc. Cuộc đời vất vả nghèo khó chẳng phải hạnh phúc hơn việc suốt ngày phải đối mặt với toan tính”. Lối nghĩ của Hee Ju có vẻ an phận, không cầu tiến và dĩ nhiên, đó chẳng phải là tính cách của giới trẻ thời hiện đại.
Thế nhưng vì khát khao thoát nghèo mà bất chấp mọi việc, kể cả trở thành kẻ lừa đảo, xấu xa trong mắt người khác như Dong Wook, để chưa bao giờ anh thấy mình nhẹ nhàng, thoải mái cả thì chẳng nên chút nào. Suy cho cùng, sống vui vẻ và hạnh phúc mới là mục đích cuối cùng của con người.
Giống như nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc khác, Đi tìm ánh sáng luôn có sức hút riêng bởi cốt truyện, lối diễn xuất rất tự nhiên của các diễn viên. Thế nhưng, điều khiến cho khán giả hài lòng nhất là lối xây dựng tuyến nhân vật trong phim rất hợp lý, rất đời và rất thật.
Bình luận (0)