Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Kẻ tám lạng, người nửa cân

T.Trang

Hạng mục quan trọng nhất và cũng khó bình chọn đại diện xuất sắc nhất tại giải thưởng Video Music Awards 2008 của MTV (VMAs) là hạng mục Video của năm. Bởi cả 5 ứng viên đều có những nét nổi bật riêng biệt và quan trọng hơn, cả 5 ứng viên đều là những ngôi sao có vị trí nhất định trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Đứng đầu bảng đề cử hạng mục Video của năm là video Forever (đạo diễn Joseph Kahn) của ca sĩ tài năng Chris Brown (ảnh, giữa). Trên các diễn đàn âm nhạc, xuất hiện không ít những dự đoán rằng Chris Brown sẽ chiến thắng tại VMAs năm nay. Tài năng và giọng ca của anh là điều không thể bàn cãi. Điều này hoàn toàn có cơ sở bởi Chris Brown chinh phục khán giả và cả giới chuyên môn khi mới 16 tuổi với album đầu tay Run it, phát hành năm 2005. Album tiêu thụ được hơn 3 triệu bản trên khắp thế giới. 18 tuổi, Chris Brown được ví với các ngôi sao âm nhạc tầm cỡ thế giới. Với chất giọng R&B mượt mà nhưng mạnh mẽ, những bước nhảy uyển chuyển, nhịp nhàng và ấn tượng, Chris Brown trở thành biểu tượng âm nhạc mới của khán giả. Thậm chí, nhiều dự đoán nhận định Chris sẽ soán ngôi Michael Jackson để trở thành ông hoàng mới của dòng nhạc pop. Chính ông vua nhạc pop Michael Jackson cũng không tiếc lời ca ngợi Brown là ngôi sao đang tỏa sáng.

Ngay cả chàng ca sĩ ẵm nhiều giải thưởng như Justin Timberlake mới 26 tuổi cũng phải thốt lên: “Nhìn Chris Brown, tôi nhận ra mình đang già đi”. Vì vậy, giải thưởng Video của năm tại MTV năm nay không có gì quá sức với Chris.

Trong số 4 ứng viên còn lại, người nuôi nhiều kỳ vọng sẽ đoạt được giải thưởng MTV năm nay là Britney Spears. Đặt nặng kỳ vọng đoạt giải bởi đã 17 lần có mặt trong vai trò ứng viên nhưng lần nào, Britney cũng ra về tay trắng. Piece of Me được xem là single thể hiện sự nỗ lực vượt bậc của Britney sau một thời gian dài cô chìm đắm trong những rắc rối của xì-căng-đan. Và thú vị hơn, video Piece of Me thể hiện chính cuộc sống của Britney: một cuộc sống bị bao vây bởi paparazzi. Britney đã tốn 500.000 USD để đầu tư cho video này trong khi chi phí cho các video clip khác chỉ nằm ở khoảng 25.000 USD.

Ngoài ban nhạc gợi cảm Pussycat Dolls với video When I Grow Up và đôi song ca The Ting Tings với video Shut Up and Let Me Go không mấy ấn tượng thì video Burnin Up của anh em nhà Jonas - Jonas Brothers, đang chiếm được cảm tình của khán giả. Liên tiếp xuất hiện trong các bộ phim truyền hình dành cho tuổi teen của kênh Disney (mới nhất là Camp Rock) và được tôn vinh tại giải thưởng Teen choice 2008 là một lợi thế của Jonas Brothers. Hơn hết, Jonas Brothers là 3 chàng trai tài năng. Chính vì vậy, dù sinh sau đẻ muộn nhưng sự xuất hiện của Jonas Brothers ở hạng mục Video của năm ở giải thưởng MTV 2008 hoàn toàn xứng đáng. Chính điều đó càng khiến khán giả cảm thấy khó khăn hơn khi tham gia bình chọn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo