Giữa cái lạnh mùa đông Hà Nội, mái đầu bạc, bàn tay của người nhạc sĩ đang đến gần tuổi 90 vẫn lắc lư theo điệu nhạc, tiếng ca nồng ấm vang lên từ trường ca với tên gọi giản dị: Kiều ca. Đã lâu lắm rồi, sau nhiều năm xa xứ và ổn định cuộc sống tại TPHCM, Phạm Duy, người con của Hà Nội, mới có dịp giãi bày với bạn bè và khán giả hâm mộ nơi đây nhạc phẩm tâm huyết nhất đời mình.
Nhạc sĩ tâm sự, ông rất tự hào bởi qua 88 năm cuộc đời, đã được mọi người gọi là “nhân ca” và thỏa ước mơ muốn “bắt chước” các thiên tài từ thuở bé. Cũng vì khát vọng vươn ra biển lớn ấy mà nhạc phẩm của con người tài hoa này xuất hiện trên các “mặt trận” âm nhạc. “Tôi có những bài Ru con cho trẻ em, Thanh niên ca cho tuổi trẻ, Chiến ca cho người lính, Tình ca cho những đôi lứa yêu nhau, hội ca cho đám đông, rồi hát phòng the, thậm chí hát cho chính mình nghe. Thế nhưng Kiều ca, tác phẩm cuối đời của tôi mới là vĩ đại bởi nó có thể dài tới 3, 4 giờ đồng hồ”- nhạc sĩ Phạm Duy nói. Ông cũng bổ sung, Kiều ca được đúc rút kinh nghiệm từ nhiều tác phẩm viết cho sân khấu trước đó như Tấm Cám, Chức nữ về trời... song những tác phẩm này chỉ dài hơn bài hát chút xíu.
Trong Kiều ca, Phạm Duy sử dụng nhiều làn điệu âm nhạc dân gian đặc trưng của Việt Nam dù cuộc đời chìm nổi của người con gái tài sắc họ Vương diễn ra ở thời Minh, Trung Quốc. Nhạc phẩm gồm 5 phần, hiện nhạc sĩ đã hoàn tất và thu âm 3 phần với sự thể hiện của các giọng ca xuất sắc. “Đây là bức tranh vẽ Truyện Kiều bằng âm nhạc”- Phạm Duy cho biết.
Theo nhạc sĩ, bố cục âm nhạc trong phần 1 đã bao gồm ba hành điệu: Vẻ tươi trẻ, khoan thai của ba chị em Thúy Kiều khi đi du xuân trong không gian đẹp đẽ của “Cành lê trắng điểm một vài bông hoa”; cảnh hoang mang nghẹn ngào của nàng Kiều khi gặp ngôi mộ quạnh hiu của Đạm Tiên, đây là nỗi xúc động đầu đời của Kiều và cuối cùng là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của đôi trai tài gái sắc khi Kim Trọng xuất hiện, đây cũng là đoạn duy nhất trong tác phẩm có âm hưởng vui tươi, mang hơi thở của tuổi trẻ, tình yêu.
Phần 2, mối tình vừa mãnh liệt vừa thẹn thùng của Thúy Kiều-Kim Trọng được nhạc sĩ nhấn mạnh bằng tâm trạng của nàng Kiều khi gảy đàn cho người yêu bằng âm nhạc của những khúc tỏ tình. Ở đây, Phạm Duy cho hai giọng nam, nữ song ca để thể hiện nỗi niềm bâng khuâng, nhớ thương của hai người đang yêu. Phần 3 là cuộc đời đầy sóng gió của nàng Kiều, nhạc sĩ dùng âm nhạc để mô tả nỗi đau đớn, tủi nhục khi Kiều bị Mã Giám Sinh hãm hiếp. Trong đó, ông nhấn mạnh đến tiếng nức nở của Kiều trong lúc ái ân. Đây là lần thứ hai, nhạc sĩ sử dụng tiếng khóc như một điểm nhấn, trước đó trong tiết thanh minh, Kiều đã khóc khi nghe Vương Quan kể về cuộc đời bất hạnh của Đạm Tiên. Sau nhiều đoạn cao trào thể hiện cơn nguy biến của người con gái sắc sảo, mặn mà, âm nhạc trầm lắng, gợi cảm giác buồn tê tái trong bức tranh vẽ cảnh Kiều ở lầu Ngưng Bích...
Dù chưa hoàn thành, song tác phẩm mới của nhạc sĩ Phạm Duy đủ khiến khán giả có mặt tại buổi lễ kỷ niệm ngây ngất trong cảm xúc. Mọi người cũng trầm trồ bởi tài diễn thuyết của nhạc sĩ vui tính, ông như người nhạc trưởng đứng trên sân khấu dẫn dắt người nghe vào tác phẩm của mình một cách đơn giản và hiệu quả nhất. Dường như ai cũng muốn lưu lại hình ảnh của mình cùng nhạc sĩ tài hoa nên cố giữ ông lại chụp ảnh chung càng nhiều càng tốt. Còn Phạm Duy mong chờ, một ngày gần đây Kiều ca được đưa lên sân khấu.
Bình luận (0)