Eo sèo mùa đĩa Tết
Dạo quanh thị trường băng đĩa nhạc Xuân năm nay, khán giả yêu nhạc không khỏi ngán ngẩm bởi kệ đĩa chỉ lèo tèo vài chương trình mới. Hãng Phương Nam film chỉ tái bản những album nhạc Xuân thiếu nhi cũ, đã ra mắt khán giả từ nhiều năm trước, như: Bé chúc Tết, Bé khỏe bé ngoan, Chúc mừng năm mới, VCD Lân sư rồng. Nếu những năm trước, Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông được xem là nơi nhạy bén với ít nhiều tâm huyết trong những chương trình biểu diễn mùa Tết thì năm nay, đơn vị này chỉ phát hành một album ca nhạc hài của nghệ sĩ hài Minh Béo mang tên Chúc mừng Xuân mới. Cũng sản xuất chương trình duy nhất trong mùa Xuân năm nay là Trung tâm Băng nhạc Bến Thành với Mừng nắng Xuân về. Album có sự tham gia của nhiều giọng ca tên tuổi đang được yêu thích, như: Cẩm Ly, Quang Linh, Hiền Thục, Minh Thư, Hà Anh Tuấn,... Tuy nhiên, đây không phải là chương trình mới được thực hiện cho mùa Xuân năm nay mà đã được thực hiện từ năm trước và năm nay tiếp tục tung ra.
Album nhạc Xuân được xem là mới hiếm hoi của mùa Tết năm nay có lẽ là Xuân Xuân ơi do Hãng sản xuất băng Sài gòn Vafaco thực hiện. Mới bởi đây là album duy nhất sử dụng những ca khúc hoàn toàn mới do những ca sĩ cũng mới thể hiện.
![]() Bìa album Bước chân mùa Xuân của Đàm Vĩnh Hưng |
Hai album nhạc được xem là lạ của kệ đĩa Xuân năm nay có thể là Bước chân mùa Xuân của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng do Công ty Tiếng hát Việt sản xuất và Chúc Tết đầu Xuân của ca sĩ Cẩm Ly (khách mời là ca sĩ Quốc Đại) do Hãng băng đĩa Kim Lợi sản xuất. Lạ bởi đây là 2 album do chính ca sĩ đầu tư sản xuất - một chuyện khá hiếm hoi của thị trường âm nhạc hiện nay bởi không có ca sĩ nào dám mạo hiểm đầu tư album nhạc theo mùa, 2 album này được đánh giá cao bởi hầu hết ca khúc trong album là những ca khúc nhạc Xuân đã rất quen thuộc với khán giả yêu nhạc.
Không muốn làm “thần tài”
Bà Thu Dung (Giám đốc Trung tâm Sản xuất băng đĩa nhạc Rạng Đông) cho biết: “Tất cả các trung tâm sản xuất băng đĩa nhạc hiện nay không còn khả năng làm thần tài cho băng đĩa lậu ăn Tết nữa”. Bà Dung cho biết thêm những năm trước, Rạng Đông vẫn đầu tư 5 - 7 trăm triệu đồng để thực hiện các chương trình Xuân với mong mỏi cống hiến cho khán giả những tiết mục, album nhạc đặc sắc nhất. “Thế nhưng, tình trạng ngày càng lỗ nặng khiến trung tâm không dám liều đặt cược nữa” - bà ngao ngán. Đồng thuận với quan điểm này, ông Huỳnh Tiết (Giám đốc Hãng băng đĩa nhạc Bến Thành) nói: “Vì Mừng nắng Xuân về đã được thực hiện từ năm ngoái nên chúng tôi đành tung ra thị trường để được tí nào hay tí nấy. Năm sau, chắc chắn Bến Thành không dám đầu tư thêm một chương trình Xuân nào khác nữa. Bởi, chi phí bỏ ra mà không thu hồi được nửa vốn thì chắc chắn không nhà kinh doanh nào dám mạo hiểm”.
Lý do quan trọng không kém khiến cho các trung tâm băng đĩa nhạc không dám đầu tư các chương trình nhạc Xuân còn bắt nguồn từ việc thiếu ca khúc nhạc Xuân mới thật sự để lại dấu ấn trong lòng người nghe. Anh Hữu Minh (Giám đốc Hãng băng đĩa Kim Lợi) cho biết: “Theo nhận định của cá nhân tôi, có đến 80% ca khúc mới hiện nay không thể đánh động được cảm xúc của người nghe. Điều đó càng khiến cho người nghe nhạc tìm về những ca khúc nhạc xưa, trong đó có ca khúc Xuân, để thưởng thức”. Tuy nhiên, ngay chính những ca khúc nhạc Xuân cũ hiện ở VN cũng vẫn chưa được phổ biến nhiều. Chính vì vậy, nguồn tác phẩm cho các chương trình cũng hạn chế rất nhiều, quanh đi quẩn lại cũng là những ca khúc cũ.

Bình luận (0)