Tiếng thơ của các thi sĩ, dịch giả nước ngoài đã vang lên trong sân thơ quốc tế Hà Nội với bạn bè gần xa, diễn ra ngày 26-2 tại Hà Nội.
Theo TTXVN, đây là hoạt động mở màn cho chuỗi các sự kiện của Ngày thơ Việt
Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt
Năm nay, Ngày thơ Việt Nam tại Hà Nội không chỉ là nơi tôn vinh văn học Việt Nam mà được mở rộng hơn với việc tôn vinh những tác phẩm thơ ca của nhiều quốc gia trên thế giới và sự tiếp thu vốn tinh hoa văn hóa của nhân loại.

Nhà thơ Dạ Thảo (thứ hai từ trái qua) đọc bài thơ Thu trên non tại vườn thơ Cung Văn hóa Lao động TPHCM. Ảnh: N. HỮU
Đặc biệt, trong không khí hướng về đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, sân thơ quốc tế là cơ hội để các văn nghệ sĩ nước ngoài có dịp thể hiện cảm xúc, tình yêu của mình với Hà Nội qua thơ ca. Tại buổi trình diễn, gần 20 tác phẩm đã được các văn nghệ sĩ nước ngoài và Việt
Nhà thơ J. Fossenbell (Mỹ) chia sẻ: “Ngay từ khi đặt chân đến Việt
. Từ ngày 25 đến 28-2, Cung Văn hóa Lao động TPHCM và nhóm thơ chùa Lá đã tổ chức chương trình thơ Nhớ thuở rồng bay chào mừng Ngày thơ VN tại số 55B Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 - TPHCM (Cung Văn hóa Lao động TPHCM).
Những người yêu thơ như Trương Chính Tâm, Thích Nhuận Tâm, Huy Dung, Nguyễn Tam Phù Sa, Trần Từ Duy, Huệ Hiền, Thanh Yến... đã tổ chức không gian Cung Văn hóa Lao động thành một vườn thơ với các hoạt động như triển lãm thơ, thưởng trà thi ca, giao lưu giữa các CLB thơ: Bến Nhà Rồng (Q.4), UNESCO Thơ Đường TPHCM, Tiếng Thơ (Q.2), CLB Thơ Cung Văn hóa Lao động...
|
Đêm thơ cho những trại viên lầm lỡ Tối 27-2, tại cơ sở giáo dục Cồn Cát (huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng), cơ sở giáo dục trại viên thuộc Tổng cục 8 của Bộ Công an, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với UBND huyện Cù Lao Dung, Đài PTTH Sóc Trăng và cơ sở giáo dục Cồn Cát tổ chức đêm thơ Việt Nam lần thứ VIII năm 2010.
B.T.B |
Bình luận (0)