Uyên Linh vẫn thường ăn Tết cùng gia đình
Trên giấy tờ, Uyên Linh sinh năm 1988 nhưng thực tế cô cầm tinh con mèo (Ất Mão, 1987). Nếu tính theo tuổi ta thì Uyên Linh cũng là một “cô mèo”.
Đón xuân rộn rã với thành công lớn, "cô mèo" kể chuyện ăn tết: “Những năm trước, Linh ăn Tết cùng gia đình, rồi cùng đi chùa cầu an. Có năm thì làm một chuyến đi chùa Hương cùng các bạn. Năm nay may mắn là Linh vẫn sẽ được ăn Tết cùng gia đình và sẽ về quê nội ở ngoài Bắc, tranh thủ thăm họ hàng ngoài ấy. Mong ước lớn nhất của Linh là... có sức khỏe để hoàn thành những kế hoạch đã định. Cho đến thời điểm này, với tần suất làm việc nhiều đến thế, tôi mới nhận ra sức khỏe là điều quan trọng nhất”.
Và năm nay cũng không ngoại lệ
Theo Linh, năm Tân Mão là năm đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Linh, là bước đầu trên con đường nghệ thuật của cô. Vì vậy, cô mèo Uyên Linh sẽ cố gắng học hỏi thật nhiều và chuẩn bị cho mình đầy đủ hành trang để có thể bước tiếp một cách chắc chắn!
Những người tuổi mèo thường rất nhạy cảm với mọi chuyện, Linh cũng vậy. Đôi khi điều này có giúp ích cho mình nhưng nhiều khi cũng làm mình dễ buồn và tủi thân. Năm nay là năm tuổi của Linh, sẽ nhiều khó khăn và thử thách trước mắt. “Nhưng mèo này sẽ cố gắng phóng vượt qua hết!”, Uyên Linh cười thật tươi. Chúc "cô mèo" Uyên Linh sẽ phóng qua hết khó khăn để tiếp tục hâm nóng khán giả bằng những ca khúc tuyệt hơn cả Idol 2010.
Trúc Diễm: Năm nay chắc là phải đi lì xì ngược lại
Ngày Tết Diễm thường quây quần với gia đình, hưởng thụ không khí đầm ấm cùng ba mẹ. Có thể Diễm sẽ vào bếp nấu một vài món ăn hoặc đi xem phim, đi đường hoa cùng gia đình và bạn bè.
Theo truyền thống mỗi năm thì Diễm được lì xì, nhưng năm nay chắc là phải đi lì xì ngược lại vì mình cũng ‘‘quá già’’ rồi (cười). Với lại quan niệm của Diễm khi mình lì xì cho ba mẹ như một cách mừng tuổi và cầu mong cho ba mẹ có thể sống lâu hơn cũng như có nhiều sức khỏe hơn để mỗi khi trở về ngôi nhà của mình thì Diễm vẫn là một người con nhỏ bé trong vòng tay ba mẹ.
Thảo Trang: Ra... Đà Nẵng ăn tết
"Xấu lạ" thường ở nhà với gia đình
Trước giờ, “Xấu lạ” (nickname của Thảo Trang, SN 1987, mèo Đinh Mão) có ăn tết xa nhà đâu. Vậy mà năm nay, mùng 4 và mùng 5 cô hát chương trình xuân ở nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng). Tết xa nhà nhưng Trang có nhiều bạn ở Đà Nẵng nên không sợ “bơ vơ” và “xấu lạ” sẽ tranh thủ đi thăm bạn bè nhân dịp tết đến, xuân về.
Cô thường theo mẹ đi chúc Tết họ hàng
Dự định ngay sau Tết, Thảo Trang bắt tay vào thực hiện album mới cùng nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Thảo Trang chia sẻ: “Tôi nghe nhiều người nói thường năm tuổi hoặc là rất may mắn hoặc là rất xui xẻo. Trang thì không tin hoàn toàn 100% nhưng vẫn cầu nguyện mình sẽ là “con mèo” may mắn, còn lỡ gặp xui thì ít ít thôi. Hy vọng mình có nhiều cơ hội hơn trong công việc, yên bình trong cuộc sống. Chúc khán giả khắp cả nước năm mới may mắn, thành đạt”.
Tết này Thảo Trang ăn Tết xa nhà
Minh Hằng: Đón tết cùng... mẹ
Nghe hỏi về kế hoạch ăn tết của mình, cô ca sĩ, diễn viên kể liên hồi: “Những năm trước, tết là thời điểm Minh Hằng phải đi lưu diễn khắp nơi từ 30 cho đến hết tháng giêng mới trở về thành phố. Nhiều lúc nhớ nhà, nhớ mẹ nhưng không thể về được. Năm nay, mùng 1, 2, 3 Hằng sẽ ở nhà đón Tết với mẹ, mùng 4 lại phải tiếp tục đi diễn.
Năm nay Minh Hằng nhất định sẽ ăn tết với mẹ
Do lịch trình đặc kín nên Hằng không thể có những chuyến đi chơi xa cùng mẹ, Tết chỉ vòng quanh trong nhà và thỉnh thoảng đi thăm họ hàng.
Năm Tân Mão, Hằng dự định quay các clip và ra album mới. Đồng thời, Hằng cũng thực hiện một dự án phim mới nhưng chưa thể tiết lộ cụ thể.
"Người ta thường nói người tuổi mèo rất nhanh nhẹn, linh hoạt. Hằng thấy mình cũng có những đặc điểm ấy. Chỉ cần cố gắng hết mình cho công việc thì sẽ thành công. Năm mới nhưng lại là năm tuổi, vì vậy Hằng chỉ mong mọi việc “thuận buồm xuôi gió”, mọi kế hoạch đều hoàn tất”, Minh Hằng nhận xét.
Wanbi Tuấn Anh: không nhận show diễn từ nay đến mùng 1
Wanbi có nhiều dự án sau Tết
Xuân về là dịp dành cho gia đình, cho những người thân yêu. Vì vậy, chàng Minh Quân (Wanbi Tuấn Anh) của “Bóng ma học đường” tạm gác mọi công việc qua một bên và tập trung thời gian cho gia đình, bạn bè. Tuấn Anh cho biết: “Tôi nghĩ cả năm làm việc thì mùa xuân nên nghỉ ngơi để cùng gia đình vui vẻ với nhau. Tôi không nhận show diễn từ nay đến mùng 1. Mùng 2 tôi lại bắt đầu công việc”.
Theo Tuấn Anh, năm mới, ngoài những chương trình đi hát theo lịch là khoảng thời gian đầu tư cho ra mắt album và single mới tiếp nối thành công của “Vụt mất”. Phần 2 này cũng là ca khúc do Tuấn Anh tự sáng tác có tên là “Dấu vết”. Nếu năm sau có dự án phim hay, nhân vật hấp dẫn và có tính cách đa dạng thì Tuấn Anh sẽ tiếp tục lấn sân điện ảnh và cả phim truyền hình.
"Tuy Tân Mão là năm tuổi nhưng Wanbi không hề lo lắng hay sợ xui vì tin rằng mình cố gắng làm hết sức thì không lo năm hạn, tuổi hạn. Nếu cứ ngồi mà lo lắng, không bắt tay vào việc gì thì chắc chắn thất bại", chàng ca sĩ trẻ tâm sự.
Wanbi không ngại năm tuổi
Và vẫn dự định thực hiện nhiều dự án trong năm Tân Mão
Bình luận (0)