Trong 18 hạng mục của Giải Mai Vàng 2008 chỉ có hạng mục Nữ diễn viên kịch nói là trường hợp ngoại lệ khi có đến 6 gương mặt được đề cử.
Xuân Lan vào vai rất ngọt
Xuân Lan cũng giống như trường hợp của ca sĩ Cẩm Ly, Minh Thuận, diễn viên điện ảnh Trí Quang, một lần thử bước chân sang làng kịch đã có được vai diễn khiến người xem nhớ đến, NSƯT - đạo diễn Ca Lê Hồng nhận xét: “Vai cô gái áo vàng trong vở Sát thủ hai mảnh của Xuân Lan là một vai duyên dáng, có cá tính, đòi hỏi sự năng động trong diễn xuất. Nếu lơ là, có thể vai diễn sẽ chệch hướng và dừng lại ở việc minh họa cho vở diễn. Ưu điểm của Xuân Lan là một người mẫu có vóc dáng lý tưởng, cộng với sự hồn nhiên, ngây thơ, pha một chút dung dị nên cô vào vai rất ngọt. Câu chuyện giả tưởng của Lê Hoàng đã thật sự là đất diễn đầy màu mỡ cho sự phát huy tài nghệ trong diễn xuất của Xuân Lan”.
NSƯT - đạo diễn Trần Minh Ngọc cho rằng: “Xuân Lan có thể tiến xa hơn nữa nếu có được những vai diễn phù hợp và có cá tính, vì cô diễn dạng vai này rất hợp với tố chất của người mẫu có chút gì đó lạnh lùng, nhưng dễ gần”.
Hồng Ánh bứt phá ngoạn mục
Trong vở Sát thủ hai mảnh trên sàn kịch IDECAF, ngoài Xuân Lan còn có Hồng Ánh được lọt vào vòng bầu chọn với vai cô gái áo đỏ. Nét duyên dáng, đằm thắm của Hồng Ánh lại hợp với mô tuýp kịch giả tưởng, giàu chất triết lý của Lê Hoàng. Đạo diễn Trần Văn Hưng nhận xét: “So với nhiều vai diễn trước đây, Hồng Ánh đã có một bước bứt phá rất ngoạn mục qua vai diễn này. Tình yêu trong các vai diễn của Hồng Ánh mang nhiều sắc màu khác nhau, nhưng tuyệt nhiên không có cảm xúc giả tạo, đó thật sự là một bằng chứng cho niềm tự hào của một diễn viên trẻ đã bước lên những vinh quang từ sự phấn đấu không ngừng”.
Thanh Vân: Nét diễn giàu cá tính
Thanh Vân được biết đến với nhiều tính cách dữ dội trên sân khấu kịch Phú Nhuận. Năm nay cô có vai Dung (vở Nước mắt người điên) đã tạo được sức hút đối với người xem. Tác giả Huỳnh Minh Nhị, Giám đốc Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TPHCM, nhận xét: “Thanh Vân là một diễn viên có kiến thức, biết quan sát từ cuộc sống nên vai diễn của cô thường có sức sống. Cộng với sự năng động, biết lắng nghe nên vai Dung dù có độ tuổi lớn hơn tuổi đời của cô và có cuộc sống bi kịch nhưng Thanh Vân vẫn diễn rất đạt. Thân phận người phụ nữ trong vai Dung đã khái quát rõ sự bất hạnh của một phụ nữ khao khát được yêu, được đón nhận nhưng lại tuyệt vọng. Thanh Vân diễn những trường đoạn đau xót, hụt hẫng rất xuất sắc, khi cô đối diện với người chồng và cháu chồng – hai người đàn ông làm trái tim cô tan nát, là bài học cho thân phận lỡ lầm của người phụ nữ muốn sống hạnh phúc nhưng lại gặp nhiều nghịch cảnh. Với nét diễn đầy đặn, giàu cá tính, Dung của Thanh Vân đã thuyết phục người xem.
Kim Huyền diễn xuất thông minh
Với vai người mẹ trong vở Nước mắt người điên, Kịch Phú Nhuận đã cho Kim Huyền cơ hội thể hiện mình và cô đã tạo được một dấu son trong hành trang nghệ thuật khi thể hiện vai người già. Đạo diễn - NSƯT Trần Ngọc Giàu nhận xét: “Tôi cho rằng Kim Huyền đã hội đủ những yếu tố để tiến xa với nhiều dạng vai. Từ bé Yến trong Người vợ ma đến vai bà mẹ trong vở Nước mắt người điên. Kim Huyền diễn thông minh, biết cách đo cảm xúc khán giả và biết tạo những khoảng lặng cần thiết. Trong nghệ thuật diễn xuất, đạt được những giây phút khiến khán giả hưng phấn, xúc động quả là không dễ và Kim Huyền đã làm được điều đó, dẫu chỉ là một lớp diễn ngắn”.
Ái Như diễn xuất tài tình
Ái Như là một đạo diễn nên chị biết cách tạo đất diễn cho mình qua nhiều vở kịch có sự tham gia của chị. Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái cho rằng: “Ái Như có đôi mắt quán xuyến toàn bộ chủ đề, tư tưởng của vở, nên cô rất tài tình trong việc quăng bắt tiếng cười và gieo cảm xúc đến rơi lệ đúng lúc cho khán giả. Xem vai cô bé Uyên bị điên loạn, do bi kịch của lòng tham trong vở Người điên trong ngôi nhà cổ dễ nhận thấy với cái gu kịch đầy chất văn học Ái Như vào vai như đi dạo phố. Lúc Uyên điên, nói nhảm, lúc Uyên cười chất chứa nỗi niềm sâu xa về bí mật mà cô nắm giữ. Cái điên mang dáng dấp của sự căm hận nhưng lại quyện vào chủ đề Thiện - Ác nên cách diễn phải tiết chế, có liều lượng mà Ái Như thì như một người chèo đò, biết đoạn sông nào sâu, cạn mà vững tay chèo chống”.
Tuyết Thu dịu dàng, mộc mạc
Tác giả Lê Duy Hạnh nhận xét: “Tuyết Thu có nét diễn dịu dàng, từ tốn và sự nhạy bén trong diễn xuất khiến cho ai một lần xem đều cảm thấy cô mộc mạc, chân thật như thể vai kịch đó dành cho cô. Với vai Hạ trong vở Đôi bờ, Tuyết Thu đã chọn nét diễn giàu chất thơ, đôi lúc mạnh bạo trong suy nghĩ của một người con gái yêu hết mình và sống hết mình. Khác với nhiều dạng vai khác, Hạ trong Đôi bờ của Tuyết Thu thật sự là một bước ngoặt khá quan trọng để cô vươn tới những tầm cao trong diễn xuất. Tuyết Thu được đánh giá là thế hệ trẻ của Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ (5B Võ Văn Tần) đã biết nắm bắt cơ hội cho mình trong diễn xuất cũng như trong tổ chức biểu diễn, góp phần với nhiều đồng nghiệp tạo tiếng vang cho sàn diễn này thông qua các vở diễn xã hội hóa”.
Bình luận (0)