Sự tái xuất của anh trong bộ phim này đã khiến khán giả ngỡ ngàng, vì còn đâu hình ảnh một chàng trai dễ thương, hiền lành ngày nào trong Trái tim mùa thu hay Hương mùa hè. Thay vào đó là một Song Seung Heon rắn rỏi, lạnh lùng và đầy nam tính trong vai diễn Lee Dong Chul-một người từng chứng kiến cái chết của cha và sau đó gia nhập xã hội đen với mục đích trả thù.

Vai diễn thực sự là một thử thách với Song Seung Heon như lời anh thừa nhận: “Sau khi nghỉ diễn một thời gian dài đến 5 năm, tôi sợ mình không thể diễn tốt hơn. Nhân vật Lee Dong Chul trải qua một cuộc đời bất hạnh với quyết tâm trả thù Shin Tae Hwan nhưng anh ấy lại yêu mến gia đình kẻ thù và yêu con gái của họ”.
Ngoài tính cách nhân vật phức tạp, vai diễn cũng đòi hỏi Song Seung Heon phải đầu tư không ít công sức vì nhân vật Lee Dong Chul là người thành thạo nhiều ngoại ngữ và còn giỏi cờ bạc. Dĩ nhiên công sức của Song Seung Heon bỏ ra không hề uổng phí, vai diễn của anh nhận được nhiều lời khen của giới phê bình và khán giả.
Bình luận (0)