Câu chuyện kể về chuyến đi của các Táo về thiên đình chuẩn bị chầu Ngọc Hoàng. Như thông lệ, các Táo cưỡi cá chép về dự “hội nghị” và lần này đích thân Ngọc Hoàng kiểm tra tất cả các khâu nhằm đón tiếp các Táo thật chu đáo. Sự cố đầu tiên xảy ra là đến giờ các Táo trình diện rồi nhưng chỉ thấy một mình Thổ Địa “quẹt thẻ chấm công”, Ngọc Hoàng tỏ ra lo lắng vì sự mất tích kỳ lạ của các Táo, không rõ nguyên nhân. NSƯT Bảo Quốc sau nhiều năm bàn giao vai Ngọc Hoàng cho các nghệ sĩ hài trẻ, năm nay lại tái ngộ khán giả vai diễn này. Ông tiết lộ nguyên nhân các Táo không có mặt đúng giờ chầu tại thiên đình: “Do cá chép đưa các Táo về trời đáp nhầm xuống sân đình thay vì thiên đình.Trong lúc đang hoang mang về chuyện lạ lùng này, các Táo đã được ông bà lão hành nghề hát rong đưa đến một quán nhậu gần đó để giết thời gian. Ngọc Hoàng và Táo Thiên đình đã biến hóa thành đôi nghệ sĩ hát rong đường phố”.
Nạn ăn cắp giờ công để ăn nhậu của một số quan chức, nhân viên nhà nước được phản ánh với thái độ chỉ trích, cần được chấn chỉnh trong một xã hội văn minh. Tại quán nhậu, rượu vào lời ra, những thói hư tật xấu của các Táo dần được phơi bày, họ tố cáo lẫn nhau, thậm chí có lúc xảy ra xung đột vì những câu nói hay ánh nhìn quen thuộc của dân nhậu. Nhờ đó, Ngọc Hoàng cùng với Táo Thiên đình đã biết hết mọi việc. Năm nay, HTV để các nhân vật Táo tự nói lên khuyết điểm còn Ngọc Hoàng trong bộ dạng thường dân đã ghi nhận hết những lời thú tội đó. Vở hài kịch này còn có sự tham gia của các nghệ sĩ: Minh Béo (Thổ Địa), NSƯT Mỹ Uyên (chủ quán), Duy Phương (Táo Buôn), Anh Tuấn (Táo Chữ), Cát Tường (Táo Làng), Ngọc Trinh (Táo Văn hóa), Hữu Nghĩa (Táo Đường), Phương Bình (Táo Banh), Thanh Tùng (Táo Nhìn)…
Bình luận (0)