Phim kể về câu chuyện của May (Sung Yuri), một phụ nữ gốc Hàn được đưa sang Mỹ làm con nuôi, trở về quê hương để tìm mẹ ruột. Còn Jang Hyuk thủ vai một người đàn ông mắc bệnh tim có thể chết bất cứ lúc nào…
Mặc dù đây là vai diễn đầu tiên của Sung Yuri trên màn ảnh, cô vẫn được đạo diễn Joo Ji-hong đánh giá tốt: “Cô ấy đã nhập vai May rất hoàn hảo, thể hiện nội tâm sâu sắc và tính nhạy cảm nghề nghiệp cao”.
Sung Yuri đã từng khổ sở vì những phê bình gắt gao khả năng diễn xuất của cô. Gần đây, Sung tỏ ra tự tin hơn, cô nói: “Điều thuận lợi đối với tôi bây giờ là tôi có thể đứng trước máy quay một cách thoải mái”. Tuy nhiên, cô cho biết sẽ luôn luôn phấn đấu để đáp ứng kỳ vọng của khán giả.
Bình luận (0)