icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Tôi xin bảo đảm mọi người Mỹ sẽ được xem bộ phim này”

N.Hương (Tổng hợp)

Sau 48 năm cành cọ vàng thuộc về thể loại phim tài liệu và Michael Moore dõng dạc tuyên bố như vậy tại lễ nhận giải. Trương Mạn Ngọc đoạt Giải nữ diễn viên xuất sắc

Đúng như dự đoán, bộ phim tài liệu mang đầy màu sắc chính trị Fahrenheit 9/11 của đạo diễn luôn làm “đau đầu” Chính phủ Mỹ- Michael Moore - đã giành được Cành cọ vàng, phần thưởng cao quý nhất của LHP Cannes lần thứ 57.  Cách đây 2 năm Michael Moore cũng từng đoạt giải đặc biệt tại LHP Cannes với Bowling for Columbine - một bộ phim lên án nền văn hóa súng đạn của Mỹ.

Michael Moore lại gây “sóng gió”

Một liên hoan phim đầy “sóng gió”, thật khó có thể nói khác hơn thế về LHP Cannes năm nay. Gần đến ngày khai mạc thì xảy ra vụ biểu tình của công nhân ngành giải trí Pháp khiến ban tổ chức lo sốt vó liên hoan có thể bị hủy bỏ. Bộ phim tài liệu của đạo diễn Mỹ Michael Moore- Fahrenheit 9/11-  vừa trình chiếu đã gây “sốc” dư luận thế giới bởi tính chân thật của nó. Tác phẩm 2046 của đạo diễn Vương Gia Vệ- một trong những “ứng cử viên” sáng giá của giải Cành cọ vàng- suýt chút nữa không có bản phim để trình chiếu... Thế nhưng cuối cùng mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp, LHP đã kết thúc vào sáng qua, 23-5, tại thành phố  Cannes (Pháp) sau 11 ngày tranh tài.

Thành công rực rỡ của bộ phim Fahrenheit 9/11 trong đêm trao giải 22-5 đã chứng tỏ một điều: Sự thật luôn luôn chiến thắng. Fahrenheit 9/11 đã cho người xem thấy phản ứng của nước Mỹ và Nhà Trắng trước sự kiện khủng bố ngày 11-9-2001, hé lộ về mối quan hệ mật thiết giữa gia đình Bush và những gia đình giàu có ở  Ả Rập Saudi, trong số đó có cả gia đình của tên trùm khủng bố Osama Bin Laden. Bằng phong cách trào phúng cố hữu, thông qua bộ phim, đạo diễn  Michael Moore đã tố cáo Tổng thống G.W.Bush  gian lận trong cuộc bầu cử năm 2000, phớt lờ những cảnh báo về nguy cơ khủng bố. Thời sự hơn, Fahrenheit 9/11 còn đưa vào hình ảnh những nạn nhân vô tội của cuộc chiến ở Iraq, những tù binh Iraq bị lính Mỹ làm nhục... Trong đêm ra mắt, hầu hết người xem đã

 img
Michael Moore xúc động trước những tràng pháo tay giòn giã của khán giả 

đứng dậy vỗ tay giòn giã suốt 15 phút cho Fahrenheit 9/11. Phát biểu khi lên nhận giải, đạo diễn Michael Moore tuyên bố ông dành tặng giải thưởng này cho con gái mình, cho tất cả trẻ em ở Mỹ, ở Iraq và trên khắp thế giới. Ông cùng khán giả một lần nữa đứng dậy vỗ tay: “Tôi xin bảo đảm tất cả những người Mỹ sẽ được xem bộ phim này”. Theo hãng tin AP, hãng Miramax đang thương lượng mua Fahrenheit 9/11 từ hãng Disney và tìm một nhà phát hành khác với hy vọng kịp trình chiếu vào ngày Quốc khánh Mỹ 4-7. Hãng Disney từ chối phát hành Fahrenheit 9/11 vì sợ chọc giận chính quyền TT Bush. Fahrenheit 9/11 là bộ phim thuộc thể loại tài liệu đầu tiên đoạt giải Cành cọ vàng kể từ sau bộ phim  tài liệu The Silent World năm 1956. Ngoài ra, Fahrenheit 9/11 còn đoạt giải phê bình quốc tế.

Điện ảnh châu Á vẫn khẳng định vị thế

Điện ảnh châu Á năm nay tuy không giành ngôi vị cao nhất như các kỳ trước nhưng vẫn chứng tỏ vị thế của mình với giải thưởng lớn của ban giám khảo cho phim Old Boy của Park Chan Wook- Hàn Quốc. Mang nội dung cực kỳ bạo lực, Old Boy xoay quanh câu chuyện của một người đàn ông bị tù suốt 15 năm đi tìm kẻ đã hại mình và lý do tại sao mình bị hại. Giải nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Trương Mạn Ngọc. Cô vào vai một nhân vật bị nghiện ma túy trong phim Clean của đạo diễn Pháp Olivier Assayas. Ngạc nhiên nhất là việc diễn viên nhí 14 tuổi Yuuya Yagira (Nhật) được trao giải nam diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn trong bộ phim Nobody Knows của Hirokazu Kore- Eda. Tuy nhiên Yuuya Yagira đã không có mặt để nhận giải thưởng vinh dự này vì em phải trở về Nhật thi học kỳ. Thái Lan lần đầu tiên tham gia một “sân chơi” lớn như  Cannes cũng ít nhiều gây được ấn tượng với giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo cho tác phẩm Tropical Malady của đạo diễn Apichatpong Weerasethakul. Nước chủ nhà Pháp tạm hài lòng với 2 giải: kịch bản hay nhất cho phim Comme une Image của Agnes Jaoui và Jean-Pierre Bacri, giải đạo diễn xuất sắc nhất cho Tony Gatlif- phim Exiles. Phim Or (Pháp- Israel hợp tác)  mang về Keren Yedaya giải Camera vàng tặng cho người lần đầu tiên làm đạo diễn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo