. Phóng viên: Cảm xúc của anh như thế nào với lần trở lại này?
- Nghệ sĩ Minh Nhí: Ngày mới ra trường, sân khấu 5B là nơi mà tôi cùng với Hồng Vân, Hồng Đào, Thanh Thủy, Hữu Châu, Thành Lộc... được “thử lửa” và gắn bó suốt một thời gian dài. Từ sau vở Đứa con tiền kiếp của đạo diễn Nguyễn Văn Phúc, tôi về cộng tác với các sân khấu khác. Lần trở lại này, tôi cảm thấy hồi hộp và nôn nao như đứa con đi xa trở về thăm nhà. Hơn một tháng qua, cùng với các em trẻ tập dượt, những kỷ niệm ngày xưa chợt ùa về làm cho tôi xúc động lắm...
. Hẳn khán giả sẽ rất bất ngờ khi gặp lại anh ở sân khấu 5B?
- Tôi thích diễn trên sân khấu 5B vì giữa khán giả và nghệ sĩ không có khoảng cách, nói bằng tiếng thật của mình, không sử dụng micro. Thời gian qua, sân khấu này đang nóng lên với sự cộng tác của Hữu Nghĩa, Thanh Điền, Tấn Beo, Tấn Hoàng, Hoàng Sơn, Hữu Quốc... tôi cũng muốn góp thêm một tay vào độ nóng này. Đạo diễn trẻ Quốc Bảo vốn là học trò của tôi trước đây ở Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Đây là vở đầu tay em dàn dựng trên sân khấu chuyên nghiệp nên tôi muốn giúp đỡ em. Vai Hoàng Minh rất hợp với tôi, hài hước, vui nhộn và quậy. Hoàng Minh là em ruột của ông bầu, đảm nhận trách nhiệm lo phục trang nhưng anh ta lại luôn tìm mọi cách làm lũng đoạn sân khấu. Khán giả sẽ được bật mí những câu chuyện tiêu cực phía sau hậu trường sân khấu từ chính nhân vật này.
. Thêm đóng phim truyền hình và giảng dạy nữa, anh có bảo đảm được thời gian và công việc?
- Sau bộ phim truyền hình Cái bóng bên chồng được khán giả yêu mến đã tạo cho tôi động lực tiếp tục với bộ phim thiếu nhi thần thoại Đồng hồ cát (vai võ sư Đồng) dài 120 tập của đạo diễn Xuân Phước. Tôi phải sắp xếp thời gian thật khoa học cho lịch diễn, lịch tập và quay phim. Tuy cực nhưng rất hạnh phúc vì tôi được trở lại với những ngày tháng bận rộn của mình với nghệ thuật. Hãng phim Lasta vừa khai giảng khóa đào tạo các bạn trẻ đam mê nghệ thuật thứ bảy, nhằm cung cấp những gương mặt mới cho các phim truyền hình do hãng sản xuất, tôi được mời làm giáo viên thỉnh giảng. Từng là giảng viên của Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM nên tôi cũng rất thuận tay với công việc này.
. Anh đang âm thầm thực hiện một live show cho mình?
- Đây không phải là một live show để nói về mình hay đánh giá những thành quả mà mình đạt được. Nó là một chương trình đặc biệt mà tôi dành để tri ân khán giả đã thương mến mình bao nhiêu năm qua, dự kiến sẽ diễn ra tại Nhà hát Bến Thành vào tháng 2-2008. Tôi không làm những tiểu phẩm riêng lẻ, mà là một vở kịch dài hai giờ rưỡi có tên gọi Hạnh phúc của quỷ của ba tác giả Vương Huyền Cơ, Thanh Phương, Cao Tuấn, do Vũ Minh đạo diễn. Tất cả những diễn viên tham gia vở kịch này đều được tác giả đo ni đóng giày cho từng nhân vật như tôi, Thành Lộc, Hữu Châu, Hoài Linh, Trung Dân, Việt Anh, Thanh Thủy, Cát Phượng, Ngọc Trinh, Thúy Nga, Việt Hương, Tiết Cương, các ca sĩ khách mời Phương Thanh, Minh Thuận, đôi song ca Nhật Quốc - Tấn Quốc, người mẫu Hiền Mai... Nội dung chính của vở nói về hai anh em con quỷ muốn làm người phải tu nhân tích đức, trong khi có nhiều con người lại sống không ra con người...
Bình luận (0)