Sau màn lội ngược dòng xuất sắc, giành chiến thắng 2-1 trước tuyển Anh, Dejan Lovren tự tin khẳng định mình là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. "Cách đây 20 năm, thế hệ vàng Croatia đã làm nên kỳ tích khi giành hạng 3 World Cup France 98. Người dân Croatia đã không cầm được nước mắt vì thành tích đó. Kỳ World Cup này, chúng tôi đang phải gánh trọng trách lớn khi có cơ hội làm nên điều vĩ đại - giành ngôi vô địch bóng đá thế giới cho nước nhà. Chúng tôi quyết không bỏ qua cơ hội hiếm có này" - trung vệ 29 tuổi tâm sự.
Dejan Lovren sinh ra tại thành phố Zenica thuộc Nam Tư cũ. Năm 3 tuổi, gia đình anh phải rời bỏ quê hương để đến Munich vì chiến tranh Bosnia bùng nổ. Tại đây, Lovren bắt đầu nuôi dưỡng tình yêu với trái bóng tròn và trải qua những tháng ngày vô lo vừa đi học vừa chơi bóng trong một câu lạc bộ thiếu nhi.
Dejan Lovren muốn đối đầu các tiền đạo giỏi để ngày càng xuất sắc hơn. Ảnh: REUTERS
Niềm vui chưa trọn vẹn thì bố mẹ Lovren cùng các con phải tiếp tục di cư vì không đủ giấy tờ cần thiết để được ở lại Đức - "thiên đường" bóng đá.
Họ trở về quê nhà, định cư tại Karlovac (Croatia), cách thủ đô Zagreb 50 km về phía Tây Nam. Những tháng năm ấy, chàng trai trẻ vốn nói sõi tiếng Đức cảm thấy khó khăn khi không thể hòa nhập ở trường bằng ngôn ngữ Croatia. Dejan Lovren cùng em trai Davor Lovren chỉ tìm thấy niềm vui sau những giờ học được chạy nhảy cùng trái bóng tròn.
Lovren bắt đầu sự nghiệp tại CLB Dinamo Zagreb trước khi chuyển đến Olympique Lyon đầu năm 2010. Anh trải qua hơn 3 mùa bóng với đội Ligue 1 và lên ngôi vô địch Coupe de France 2012, trước khi đến Anh ký hợp đồng với Southampton năm 2013. Không có nhiều cơ hội giành thành tích, sau một mùa giải ở Southampton, Lovren gia nhập Liverpool với giá 20 triệu bảng.
Tháng 8-2009, Lovren lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển Croatia nhưng phải 3 tháng sau đó mới được ra mắt đội tuyển trong trận đấu với Qatar. Trung vệ Lovren bất ngờ có bàn thắng đầu tiên trong màu áo tuyển quốc gia khi chạm trán Malta ở vòng loại Euro 2012.
Thi đấu nổi bật, Lovren được triệu tập trong danh sách 23 tuyển thủ tham dự VCK Euro 2012 nhưng thật trớ trêu, khi giải đấu gần khai màn, Lovren phải rút tên vì chấn thương.
Mùa hè 2014, Lovren tham dự World Cup 2014 tại Brazil nhưng trung vệ cá tính này lại là một trong những "tội đồ" khiến Croatia sớm bị loại ngay vòng bảng. Anh phạm lỗi trong trận đấu với chủ nhà dẫn đến bị phạt đền và thua 1-3. Do mối quan hệ cơm không lành, canh không ngọt giữa Lovren với HLV Ante Cacic, anh bị loại khỏi đội hình tham dự Euro 2016.
Cá tính, lầm lì nhưng Lovren rất chịu khó khắc phục khuyết điểm. Trong mọi tình huống phạm sai lầm, trung vệ của Liverpool nhanh chóng rút kinh nghiệm và sửa sai ngay lập tức. Tố chất chuyên nghiệp ấy giúp Lovren thành công cùng Croatia tại World Cup 2018.
45 lần khoác áo tuyển quốc gia, lập công ghi 2 bàn thắng nhưng Lovren không lơ là với mục tiêu chính là chốt chặn, ngăn cản các tiền đạo xuất sắc như cách anh đã thể hiện trước Lionel Messi hay Harry Kane.
Bình luận (0)