xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tồn tại trước đã, gặp ai tính sau

Mi Trần

Trước giải, người ta nói nhiều đến việc các đội ở bảng A sẽ phải làm thế nào để tránh đối đầu với Tây Ban Nha gần như nắm chắc ngôi đầu bảng B ở vòng knock-out nhưng diễn biến thực tế qua 2 lượt trận thì thực sự có nằm mơ cũng không nghĩ ra được.

Đặc biệt là ở bảng B, khi cuộc chiến giành 2 tấm vé đi tiếp vẫn chưa ngã ngũ và kết cuộc chỉ có thể được định đoạt ở lượt đấu cuối trong các trận đấu cùng giờ sẽ diễn ra vào rạng sáng 26-6.

Ở bảng A, chủ nhà Nga và Uruguay sau 2 trận toàn thắng đã đi tiếp, đồng thời loại khỏi vòng chiến một Ai Cập được dự đoán sẽ là "ngựa ô" nhưng lại kém may mắn với chấn thương chưa kịp bình phục của Salah cùng một Ả Rập Saudi nhập cuộc tệ hại.

Trước lượt trận cuối của bảng này, chủ nhà World Cup đang chiếm ưu thế với hiệu số bàn thắng bại cao ngất và với đà hưng phấn từ thành công ngoài mong đợi tính đến thời điểm hiện tại của giải đấu, việc họ giành một kết quả có lợi trước Uruguay để giữ vững ngôi đầu bảng A là điều rất dễ xảy ra.

Tồn tại trước đã, gặp ai tính sau - Ảnh 1.

Thua Tây Ban Nha 0-1 rạng sáng 21-6 nhưng Iran vẫn còn cơ hội nếu lật đổ được Bồ Đào Nha ở lượt cuối bảng B Ảnh: REUTERS

Tình hình bảng B, ngược lại chưa được "gọn gàng" như bảng A khi ngoại trừ Morocco đã sớm phải nói lời chia tay, cơ hội trên lý thuyết vẫn chia đều cho 3 đội Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Iran. Đến nước này, người hâm mộ Iran cũng có quyền hỉ hả khi họ vẫn còn cơ hội đi tiếp dù bị mang tiếng là phòng ngự có phần tiêu cực, là phản bóng đá. Điều kiện là họ phải đánh bại tuyển Bồ Đào Nha của C.Ronaldo ở lượt đấu cuối.

Những người hâm mộ lạc quan nhất có lẽ cũng không dám tin điều này có thể xảy ra, tuy vậy trong bóng đá thì mấy ai biết được chữ ngờ. Tình huống của Tây Ban Nha cũng không thể tính là khả quan khi không có dấu hiệu gì cho thấy Morocco sẽ dễ dàng buông xuôi ở trận cầu chính thức chia tay giải đấu. Ngược lại, nhìn cái cách mà đội bóng Bắc Phi hành hạ Bồ Đào Nha hơn nửa cuối hiệp 2, người Tây Ban Nha có lẽ cũng "không lạnh mà run".

Đội được cho là "anh cả" của bảng đấu giờ lại đang hết sức chật vật trong cuộc chiến giành vé đi tiếp. Bao nhiêu tính toán trước giải đấu đã trôi hết ra sông biển, người Tây Ban Nha giờ chỉ còn biết phải cố mà có ít nhất 1 điểm để có thể tự quyết định số phận của mình.

Gặp Nga hay Uruguay ở vòng knock-out giờ chắc đã không còn quan trọng, các đội ở bảng B chỉ còn biết phải cố gắng "bơi" hết sức để giành lấy chiếc phao vào vòng trong. Dù sao, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vẫn còn hạnh phúc hơn so với Đức, đội trắng tay ở lượt đầu. Sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng cách đây 6 tháng, nhiều chuyên gia đã cho rằng F mới là bảng tử thần nhưng có vẻ nhà đương kim vô địch Đức chưa chú tâm. Giờ thì thầy trò HLV J.Loew đã được Mexico cảnh tỉnh. Họ phải thắng cả 2 trận còn lại trước Thụy Điển lẫn Hàn Quốc mới mong có vé đi tiếp trước khi nghĩ chuyện tránh Brazil tại vòng 1/8.

Trong lúc đó, Brazil, bị Thụy Sĩ cầm chân 1-1 ở lượt ra quân, cũng chưa chắc có suất đi tiếp chứ nói chi đến chuyện đứng đầu bảng E. Vì thế, với nhiều ứng viên vô địch, họ phải tồn tại trước đã rồi mới tính chuyện gặp ai, né ai…

Mời bạn đọc tham gia dự đoán trúng thưởng do Báo Người Lao Động tổ chức giữa hai đội Brazil - Costa Rica với phần thưởng 500.000 đồng tại đây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo