0 giờ ngày 6-1, chúng tôi có mặt tại gia đình chị Loan trên đường Trần Não (quận 2, TPHCM). Dù đã quá nửa đêm nhưng gia đình chị vẫn không thể ngủ vì những âm thanh dội qua như sấm rền từ quán bar 125 Club ngay sát vách.
Một năm nay, quán bar này xuất hiện khiến cuộc sống gia đình chị bị đảo lộn hoàn toàn: “20 giờ 30 bar bắt đầu mở nhạc đến 2-3 giờ sáng hôm sau. Tiếng nhạc giật ầm ầm như sấm khiến gia đình tôi không thể ngủ. Khổ nhất là đứa con nhỏ mới 4 tuổi thường xuyên khóc thét lên giữa đêm vì tiếng nhạc dội sang quá lớn...”.
Khắp nơi “tra tấn”!
Không khủng khiếp như thế nhưng gia đình anh T.A. ngụ ở đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp, TPHCM) ngày ngày phải chịu sự tra tấn của bà hàng xóm. Từ khi nhà bà này sắm một dàn karaoke là hát cả ngày đêm khiến cả xóm mất ăn mất ngủ.
Mỗi khi tiếng hát của bà cất lên là cả con hẻm bị tra tấn. Dù đã đóng cửa kín mít, mở tivi thật to nhưng gia đình anh T.A. vẫn không thoát khỏi âm thanh đó.
Theo số liệu quan trắc của Chi cục Bảo vệ môi trường Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM, mức ồn tại sáu trạm quan trắc trong tháng 11-2010 dao động 66-85dB (88% giá trị quan trắc không đạt tiêu chuẩn cho phép). Mức ồn cho phép là dưới 70dB. |
Còn các học sinh Trường chuyên Lê Hồng Phong (235 Nguyễn Văn Cừ, quận 5, TPHCM) suốt mùa thi năm nay phải vừa học bài vừa nghe âm nhạc mở với công suất lớn từ trung tâm thương mại gần trường.
Trong khi đó, người dân xung quanh công trình cao ốc 218 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, TPHCM phải chịu trận tiếng ồn đinh tai nhức óc từ công trường xây dựng này. Điều dễ nhận thấy là các hộ dân ở đây đều đóng cửa im ỉm để giảm tiếng ồn nhưng không ăn thua.
Cô Trần Ngọc Anh - một người dân ở đây - cho biết: “Suốt gần năm qua người dân chúng tôi khốn khổ vì ô nhiễm bụi bặm và tiếng ồn do công trình xây dựng này gây ra. Công trình này hoạt động liên tục từ 7 giờ 30-20 giờ, kể cả thứ bảy, chủ nhật. Điều đáng nói là cứ hai tuần một lần vào ngày thứ bảy công trình hoạt động liên tục từ 7 giờ 30-18 giờ tạm ngưng, rồi bắt đầu lại từ 23 giờ 30-5 giờ sáng hôm sau. Tiếng ồn mà công trình này gây ra khiến chúng tôi chịu không nổi, nào là tiếng nện ầm ầm khi họ đổ móng trụ, tiếng đập, tiếng máy đóng vang dội cả khu vực. Xây dựng phải đúng giờ đúng giấc để người dân còn nghỉ ngơi chứ”.
Anh Đức ngụ ở đường Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, quận 7 cho biết: “Công ty Kỷ Nguyên xây chung cư ở khu dân cư chúng tôi, công trường hoạt động 24/24 giờ, nhiều đêm xe tải, xe bêtông ra vào bấm còi làm náo động cả khu vực”.
Quá đau đầu và căng thẳng vì tiếng ồn, nhiều người dân đã đâm đơn kiện, nhưng xem ra các vụ kiện đều lâm vào cảnh “con kiến mà kiện củ khoai”.
Nắp cống hành dân
Rất nhiều bạn đọc cũng than phiền về việc các nắp cống trên nhiều tuyến đường gây tiếng kêu lớn mỗi khi xe cộ đi qua. Tại ngã ba Trương Định - Phạm Hồng Thái (phường Bến Thành, quận 1), một nắp cống bằng kim loại phát ra tiếng kêu ầm ầm mỗi khi có xe bốn bánh chạy qua. Người dân ở đây cho biết cảnh tượng này diễn ra gần một năm nay nhưng không ai xử lý. Nhiều người đi đường đã bị giật mình và té xe vì tiếng động phát ra từ nắp cống này. Theo ghi nhận của chúng tôi, khắp các tuyến đường như Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đăng Lưu, Lê Quang Định, Điện Biên Phủ... đều có những nắp cống phát ra tiếng kêu lớn như thế, dập rầm rầm mỗi khi ôtô chạy qua. |
Hằng ngày, cả gia đình bà Hồng chỉ mong mất điện hay bất cứ lý do nào để xưởng nghỉ làm, gia đình có được giây phút yên tĩnh. Năm 2007, bà Hồng bắt đầu ra phường gửi đơn kiện.
Vì không tìm ra lối thoát nên nhiều người phải tìm cách chạy trốn tiếng ồn. Tại khu cà phê nhạc mạnh trên đường Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình Thạnh, TPHCM do hàng chục quán đua nhau dập nhạc liên tục từ 7 giờ-13 giờ và từ 21 giờ -23 giờ nên nhiều gia đình ở đây đã cho các công ty thuê lại nhà tìm chỗ khác ở lánh nạn, nhiều nhà ở lại thì lắp cửa kính và chuyển lên ở trên lầu để cho thuê phần dưới.
Trong khi đó, Trường THCS Phạm Hữu Lầu (phường Phú Mỹ, quận 7, TPHCM) phải di chuyển qua một cơ sở khác để học sinh lánh nạn tiếng ồn từ công trình của dự án khu dân cư Kỷ Nguyên. Cô giáo Trương Thị Thu Phương cho biết: “Để bảo đảm sức khỏe và an toàn cho học sinh cũng như giáo viên nên trường phải chuyển qua cơ sở này”.
Ai chịu trách nhiệm?
Theo nghị định 117 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường do Chính phủ ban hành ngày 31-12-2009, vi phạm các quy định về tiếng ồn sẽ bị xử phạt 2.000.000-100.000.000 đồng và có thể tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên, nghị định này hầu như ít thấy được thực hiện.
Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Đinh Tuấn (hiệu trưởng Trường cao đẳng Tài nguyên và môi trường TPHCM), người đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học về vấn đề ô nhiễm tiếng ồn tại TPHCM, cho rằng: “Vấn đề ô nhiễm tiếng ồn tại TPHCM rất đáng báo động. Ô nhiễm tiếng ồn ở nhóm giao thông luôn vượt xa mức cho phép, kể cả ban ngày lẫn ban đêm. Tiếng ồn tác động mạnh ở khu tiểu thủ công nghiệp vì các khu này nằm trong khu dân cư và thường không có khoảng cách cách ly cần thiết. Tuy nhiên, luật pháp và các quy định của chúng ta chưa đủ chi tiết để giám sát được ô nhiễm tiếng ồn”.
Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Huy - phó trưởng phòng quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường (Chi cục Bảo vệ môi trường), nói: “Chi cục Bảo vệ môi trường chỉ là đơn vị sự nghiệp chứ không phải là đơn vị quản lý. Việc xử lý các đối tượng vi phạm sẽ do Sở Tài nguyên - môi trường và UBND phường, quận thực hiện chứ chi cục không có quyền hạn”.
Thế nhưng, ông Nguyễn Phước Hưng - phó chủ tịch phụ trách đô thị quận 2 - cho biết: “Phòng tài nguyên - môi trường của các quận huyện gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề chuyên môn, máy móc đo đạc và cả quân số nên khó xử lý”.
Và vì thế, người dân đô thị ở TPHCM tiếp tục phải chịu đựng tiếng ồn.
Khởi tố vụ án giết người vì tiếng nhạc
Thượng tá Đoàn Xuân Trường - trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Sóc Trăng - vừa cho biết đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Công Thành (37 tuổi) về tội giết người. Ông Đào Văn Hải thuê căn nhà số 95 Hùng Vương (khóm 1, phường 6, TP Sóc Trăng) để kinh doanh quần áo may sẵn thời trang trẻ, có mở nhạc âm lượng lớn, ảnh hưởng các hộ xung quanh, bị chính quyền địa phương nhiều lần nhắc nhở nhưng không khắc phục. Sáng 30-12-2010, gia đình ông Võ Công Huẩn cùng vợ, con, cháu và dâu kéo qua yêu cầu ông Hải chỉnh nhạc nhỏ nhưng ông Hải không đồng ý, hai bên cự cãi. Võ Công Thành, con trai ông Huẩn, dùng dao đâm ông Hải ngã quỵ và tử vong trên đường đến bệnh viện. Khắc Tâm |
Bình luận (0)