Chỉ tính riêng quận Long Biên, hầu hết các công trình hướng tới đại lễ 1000 năm đều dang dở, bề bộn. Cả hai tuyến phố chính dẫn tới cầu Chương Dương để vào trung tâm Hà Nội là Nguyễn Văn Cừ và Ngọc Lâm đều được đào xới toàn phần.
Đường Nguyễn Văn Cừ trước khi biến thành một đại công trường (Ảnh minh họa: Internet)
Trên hai con đường này, một đại công trường hỗn độn đang đồng loạt thi công rất nhiều hạng mục, từ đào đường, vỉa hè đến bật nắp cống.... Đường bị chặn, vỉa hè bị ngăn để dành chỗ thi công, trong khi người dân khổ sở vật lộn với kẹt xe nhiều giờ liền dưới cái nắng khốc liệt lên tới 45 độ C mấy ngày qua.
Theo TTXVN, dòng người lầm lũi nhích từng bước trong chiếc “chảo lửa”, cắn răng chịu đựng bụi mịt mù và mùi hôi thối bốc ra từ những chiếc cống thoát nước đã bị cậy nắp.
Bà Hoàng Thị Lưu (60 tuổi, ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên) kể khổ về hành trình chở rau đi bán hàng ngày. Bình thường, 5 giờ bà đạp xe từ nhà ra chợ Hàng Than bán rau rồi về nhà lúc 9 giờ. Song, kể từ khi quận Long Biên biến thành đại công trường, tới tận 12 giờ trưa bà mới về được tới nhà
Vẫn biết các công trình khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao đời sống của nhân dân và vóc dáng thủ đô nghìn năm tuổi, nhưng hiện tại nhiều người phải mệt mỏi thốt lên: “Khổ vì… nghìn năm!”.
Bình luận (0)