Gặp chúng tôi, ông Bùi V. Chiến, nguyên trưởng thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, tiếc nuối chỉ ngôi nhà 3 tầng bề thế ngay đầu đường vào thôn: “Trước đây tôi đôn đáo trồng cây cần sa thuê cho người ta suýt dính vào tù tội, cộng với tiền bán gần 1 ha đất vườn mới xây được ngôi nhà này. Nếu giữ lại đất, giờ chỉ cần bán đi một góc cũng đủ xây mấy cái như thế”. Hiện ông Chiến còn mảnh đất vườn có mặt tiền rộng gần 100 m bám lấy con đường liên xã chạy ngang qua khu đô thị mới Đông Xuân - Tiến Xuân. Cuối tuần qua, có gia đình ở Hà Nội đi xe 7 chỗ ngồi lên hỏi mua miếng đất ấy, trả 300 triệu đồng/sào (360 m2). “Cứ thấy giá đất tăng từng ngày, tôi lại phập phồng, nhưng quyết không bán, vì chắc chắn khi nhập về Hà Nội, đất sẽ còn tăng giá nữa”- ông Chiến quả quyết.
Những ngày qua, tại 4 xã của huyện Lương Sơn, xuất hiện nhiều chiếc ô tô bóng lộn biển số Hà Nội cùng những đoàn người dập dìu lượn qua lượn lại tìm mua đất. Trong vai những người đi tìm mua đất, chúng tôi tìm đến nhà ông B.T, một cán bộ huyện Lương Sơn kiêm môi giới nhà đất. Ông T. chỉ mảnh đất rộng 590 m2 thuộc xã Đông Xuân, mặt tiền rộng 10 m nằm trên đường đi khu du lịch Suối Ngọc - Vua Bà. Theo lời ông T., đất này của một người quen nhờ ông ta bán với giá 67 triệu đồng/mét ngang. Nghe chúng tôi chê đắt, ông T. giải thích: “Vùng này sắp nhập về Hà Nội nên giá đất mới tăng, chứ anh đến sớm hơn một tháng chỉ có 50 triệu đồng/mét ngang thôi”. Thấy chúng tôi vẫn không mặn mà, ông T. giới thiệu: “Hay các anh, chị vào xã Yên Bình đi, ở đó đất rừng rẻ hơn”.
Ông Bùi Văn Dậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn, cho biết thời gian qua, trên địa bàn huyện các giao dịch đất đai tăng đáng kể. Đặc biệt, tại xã Yên Trung, nhiều nhà đầu tư chọn mua hàng hecta đất đồi để đón đầu tuyến đường Láng - Hòa Lạc kéo dài.
Trái ngược với tâm lý khấp khởi của những người chờ dịp bán đất, không ít người dân cũng lo lắng khi sáp nhập Hà Nội. Một phụ nữ ở Yên Bình lo lắng: “Bao nhiêu quả đồi ở đây cũng đã có người mua, quây hàng rào hết rồi, giờ chỗ chăn thả trâu bò cũng không còn”. Nhiều người có con đang học THPT e ngại: “Nếu nhập hộ khẩu Hà Nội, sau này con cái chúng tôi thi ĐH không biết có còn được cộng thêm điểm ưu tiên nữa không?”.
Trong 4 xã của huyện Lương Sơn dự định cắt về Hà Nội, gần 90% dân số là người Mường, nhiều hộ thuộc diện đói nghèo, những năm qua được tỉnh Hòa Bình giúp đỡ nhiều. Có ý kiến băn khoăn: Nếu sau này về Hà Nội, xa trung tâm hành chính, không biết lãnh đạo có quan tâm sâu sát tới việc xóa đói giảm nghèo cho những hộ dân này hay không?
|
Hà Tây: Nhất trí sáp nhập Hà Nội Hôm qua, 31-3, tại kỳ họp thứ 12, 100% đại biểu HĐND tỉnh Hà Tây đã nhất trí thông qua nghị quyết sáp nhập tỉnh này vào thủ đô Hà Nội. Theo đó, sẽ hợp nhất toàn bộ hơn 219.795 ha diện tích tự nhiên, dân số 2,57 triệu người, gồm 14 đơn vị hành chính cấp huyện và 324 xã, phường, thị trấn của tỉnh Hà Tây với thủ đô. |
Bình luận (0)