Một người dân buôn bán tại đây cho biết do trời tối nên người dân không biết nhà thầu đã làm gì gây sụp đường, chỉ khi thấy đám đông vây quanh, họ mới biết là đường bị sụp. Sau khi sự cố xảy ra, đơn vị thi công dù ở sát bên nhưng vẫn không có biện pháp nào bít lỗ hổng mà chỉ dùng tấm tôn che tạm. Theo người dân sống ở khu vực này, ngay tối hôm đó nhiều người đi đường do không quan sát đã sụp hố té và bị xây xước nhưng đơn vị thi công không ai đến xin lỗi.
Vòng ra các “lô cốt” dọc đường Trần Hưng Đạo (khu vực quận 1 đến quận 5), hầu hết các hộ dân buôn bán ngay mặt tiền đều than ế ẩm vì “lô cốt” án ngữ. Nhất là “lô cốt” ngay góc Cống Quỳnh- Trần Hưng Đạo đã “ngủ đông” gần nửa năm mà chưa nhúc nhích.
Thê thảm hơn là chuyện trên đường Calmette, dù chiều dài đoạn đường chỉ vài trăm mét nhưng cũng bị chiếm hết để làm “lô cốt” khiến người dân méo mặt.
Riêng dãy “lô cốt” nằm dọc bến tàu khách TP vô tình trở thành nơi “vệ sinh” của nhiều bác xe ôm, khách đi tàu. Hầu hết, khách đi qua khu vực này đều phải bịt mũi vì mùi phóng uế.
Bình luận (0)