xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lừa tiền của công nhân nghèo khó

Bài và ảnh: Phạm Dũng

Vợ chồng chủ đại lý vé xe Tết Mai Hảo ở Bình Dương lừa lấy tiền vé xe của hàng trăm công nhân rồi bỏ trốn

Ngày 26-1, chúng tôi có mặt tại quán cà phê Mai Hảo (khu phố 2, phường Hòa Phú, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) khi mặt trời vừa đứng bóng. Hàng chục công nhân với vẻ mặt rầu rĩ đến quán cà phê để nghe ngóng thông tin của vợ chồng Nguyễn Văn Tân, kẻ bán hàng trăm vé xe “ma” khiến họ rơi vào cảnh dở khóc dở cười.

img

Nữ công nhân này rầu rĩ vì mất vào tay vợ chồng Nguyễn Văn Tân 1,5 triệu đồng khi mua hai vé xe về Nghệ An

 
Đại lý... lừa
 
Tranh thủ lúc chưa vào ca, anh Đào Văn Sậy (ngụ Cà Mau) cầm tấm vé xe mà anh mất 220.000 đồng để mua về quê ngày 26 tháng chạp, bức xúc: “Khi tôi đến mua vé, bà Hảo khuyên tôi nên mua vé khứ hồi vì như vậy sẽ chắc cú hơn. Tôi nói đặt cọc một nửa thì bà ta không chịu và gằn giọng cho biết đến chừng đó giá vé tăng cao, không lấy thì mất cọc ráng chịu!”.
 
Chiều cùng ngày, nhiều công nhân vừa tan ca nghe tin đã vội vàng chạy đến quán cà phê với đôi mắt đỏ hoe. Chị Nguyễn Ngọc Lan vừa khóc vừa gọi điện thoại báo tin cho những người cùng quê cùng chung cảnh ngộ. “Ki cóp hằng tháng mới đủ tiền mua vé để về quê ăn Tết, giờ mất trắng làm sao Tết này về quê được!”- chị Lan nói. Tương tự, anh Nguyễn Việt Thái cũng mất cho đại lý Mai Hảo 5 vé xe khứ hồi tuyến Bình Dương - Cà Mau ngày 27 tháng chạp có giá 2,1 triệu đồng. Anh Thái ngậm ngùi: “Tôi may mắn hơn rất nhiều người, Cà Mau cũng gần nên nếu không có xe thì phóng xe máy về. Hôm tôi đến mua vé, còn có gia đình đặt tiền mặt 13 triệu đồng để mua vé xe về Nghệ An”. Hầu hết các công nhân bị lừa đều ở trọ gần quán cà phê Mai Hảo, trong đó có hàng trăm công nhân của Công ty TNHH Điện tử Poster VN.
 
Ngoài việc lừa bán hàng trăm vé xe “ma” cho những công nhân khó khăn, vợ chồng Nguyễn Văn Tân cũng đã lừa một người thân 7 triệu đồng trước khi cao chạy xa bay. Cách đây một tuần, vợ chồng Tân đến gặp chị Đặng Thị Kiều Tiên (34 tuổi) để bàn bạc việc sang lại quán cà phê với giá 25 triệu đồng. Chị Tiên không có tiền nên Tân cho mướn với giá 3,5 triệu đồng/tháng và phải đưa trước 7 triệu đồng. Vừa nhận quán chưa buôn bán được thì vợ chồng Tân biến mất. Hiện chị Tiên phải đứng ra gom vé xe của những người bị lừa để giúp công an phường thống kê số trường hợp bị “dính bẫy”.
 
Táng tận lương tâm
 
Theo người dân sống quanh khu vực, tháng 10-2008, Nguyễn Văn Tân (29 tuổi, quê Hà Tĩnh) cùng vợ là Mai Hảo (quê Thanh Hóa) đến thị xã Thủ Dầu Một lập nghiệp. Sau đó, Tân thuê lô đất của ông Võ Văn Hường mở quán cà phê phục vụ công nhân. Dịp Tết 2009 và 2010, vợ chồng Tân kiêm luôn công việc “cò” bán vé xe khi cho ra đời đại lý vé xe Mai Hảo. Tân đứng ra tổ chức hợp đồng với một hãng xe đưa hàng trăm công nhân ở các tỉnh miền Tây và một số tỉnh miền Trung về quê.
 
“Năm ngoái, thấy vợ chồng Tân làm ăn cũng đàng hoàng, đưa công nhân đi đến nơi về đến chốn, nhiều công nhân khá hài lòng vì được phục vụ tận tình nên năm nay số công nhân đến đặt vé xe nườm nượp. Do đó nhiều người khá bất ngờ khi nghe tin vợ chồng Tân “ôm” hàng chục triệu đồng cao chạy xa bay”- anh Nguyễn Văn Minh, làm nghề hớt tóc cạnh quán cà phê, nói. Mỗi vé xe đi Cà Mau khứ hồi vợ chồng Tân - Hảo bán giá 420.000 đồng, vé xe đi Nghệ An không dưới 600.000 đồng.
 
Theo thông tin trên tấm biển treo trước quán cà phê Mai Hảo, đây là đại lý bán vé của hãng xe Hòa Thuận có trụ sở tại tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, khi chúng tôi liên lạc với nhân viên bán vé tên Hữu của hãng xe thì anh này bác mọi thông tin: “Chúng tôi chỉ biết đến Mai Hảo như là một điểm đưa đón khách, ngoài ra giữa Hòa Thuận và Mai Hảo không có bất kỳ một hợp đồng thỏa thuận kinh doanh nào!”. Từ số điện thoại do một nạn nhân cung cấp, trong vai công nhân muốn đặt vé xe về Nghệ An, chúng tôi liên hệ với bà chủ Mai Hảo thì một phụ nữ giọng miền Bắc cười cợt: “Em làm công nhân cạo mủ cao su ở Bù Đăng-Bình Phước, làm gì có chuyện em bán vé xe!” - nói xong người phụ nữ cúp máy.
 
Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ, ông Lộc Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Phú, thị xã Thủ Dầu Một, cho biết đã yêu cầu công an phường nhanh chóng điều tra làm rõ sự việc. Đề cập quyền lợi của những công nhân bị lừa, trung tá Biện Thanh Đơn, Phó trưởng Công an phường Hòa Phú, cho biết hiện công an phường đã nhận được 3 đơn tố cáo tập thể với nội dung có hơn 300 công nhân bị lừa. Để thống kê số công nhân đã mua vé của Mai Hảo, công an phường đã có công văn gửi đến tất cả các công ty trên địa bàn phường để công ty thông báo cho công nhân mua vé khác về quê. “Hiện công an phường đang thống kê số người bị hại để chuyển hồ sơ lên Công an thị xã Thủ Dầu Một mở rộng điều tra. Chúng tôi sẽ làm việc luôn buổi tối để những công nhân đi làm ban ngày có thêm thời gian đến trình bày, tố cáo”- ông Biện Thanh Đơn nhấn mạnh.

Loạn xe dù

 
Càng cận Tết, lượng khách về quê càng tăng cao kéo theo đội quân xe dù hoạt động rầm rộ, nhất là trên tuyến Quốc lộ 1A. Ngày 25 và 26-1, chúng tôi ghi nhận tại cây xăng Huệ Thiên 3 (phường Tam Bình, quận Thủ Đức-TPHCM), khách ngồi chờ đi các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam... tập trung rất đông. Nhiều xe dù, thậm chí xe từ trong Bến xe Miền Đông ra, đến khu vực này bắt đầu chạy chầm chậm sát lề đường, cho lơ xe xuống chào mời khách. Phía sau cây xăng này có 8 chiếc xe về Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam... đang cố chèo kéo cho đủ khách để khởi hành. Các tay “cò” hoạt động rôm rả, hễ thấy ai mang đồ đạc lỉnh kỉnh là chạy đến mời mọc, luôn miệng quảng cáo: “Xe chất lượng cao đó em, về Đà Nẵng giá 400.000 đồng, bao cơm, rẻ hơn giá ở bến nhiều!”.
img

Xe dù bắt khách đoạn gần cây xăng Huệ Thiên 3. Ảnh: BÍCH VÂN

 
Trong vòng nửa giờ, chúng tôi nhẩm tính có hơn 10 xe dù lai vãng tại cây xăng này. Đa số các xe này đều đã chật cứng người nhưng tài xế vẫn đón thêm. Chị T., bán hàng tại khu vực này, cho biết: “Xe dù ở đây hoạt động mạnh lắm, giờ nào cũng tấp nập. Tôi bán hàng suốt đêm nên tận mắt thấy rất nhiều xe nhồi nhét khách không thương tiếc, có khi còn giằng co với khách để ép họ lên xe”.

B. Vân-B. Trâm

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo