Yêu nhau được 1 năm, tôi đặt vấn đề cưới xin, thoạt đầu cô ấy im lặng nhưng sau đó mới thú thật là đã có một đứa con riêng với người yêu cũ, hiện đang gửi nhà ngoại ở quê nuôi. Tôi rất giận vì nghĩ rằng cô ấy đã lừa dối tôi. Tuy nhiên, tôi không thể nào quên được cô ấy. Tôi phải làm sao đây?
Nguyễn Văn Hùng (Bà Rịa - Vũng Tàu)
Bạn thân mến,
Người phụ nữ đã một lần đổ vỡ, nhất là lại có con riêng không dễ gì thổ lộ điều bất hạnh ấy với mọi người, nhất là với người đang theo đuổi mình. Nếu ngay từ đầu, cô ấy nói cho bạn biết chuyện mình đã có con riêng với người cũ, liệu bạn có chấp nhận hay không?
Cô ấy không nói không có nghĩa là lừa dối mà có thể là do chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói. Nếu bạn cảm thấy hối hận vì đã trao gửi tình cảm cho một cô gái đã qua một lần đò thì bây giờ cũng đâu phải là muộn để suy nghĩ lại?
Tuy nhiên, theo những gì bạn trình bày thì rõ ràng bạn đã yêu người phụ nữ đang hiện hữu trước mặt mình với những đức tính tốt đẹp và bạn đã phải “cất công” theo đuổi mới có được cô ấy. Một khi đã yêu thật lòng thì bạn nên lắng nghe, chia sẻ với cô ấy chứ không nên vội vàng kết luận và giận dữ bỏ đi như vậy.
Nếu không đến được với nhau vì rào cản định kiến thì bạn cũng đừng làm cô ấy mất niềm tin đối với đàn ông qua cách hành xử bộp chộp của mình. Bạn hãy bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo vì không ai có thể quyết định thay bạn trong chuyện này.
Bình luận (0)