Khoảng 1 năm trở lại đây, tôi thấy không còn ham muốn và rất ít khi nghĩ đến chuyện ân ái. Tuy nhiên, ông xã lại không như vậy. Cứ mỗi sáng sớm, đúng vào lúc tôi ngủ ngon nhất thì ông xã lại “khều móc” khiến tôi rất bực mình mà không dám nói.
Chị thân mến,

Mặt khác, tôi nghĩ có lẽ chị bị áp lực công việc nhiều nên mệt mỏi, căng thẳng; trong khi anh xã lại nhàn hạ hơn. Chị nên thẳng thắn chia sẻ với chồng về trạng thái của mình và “thương lượng” để hai vợ chồng có thể sắp xếp một cách tương đối “lịch gần gũi” trong tuần.
Ở vào tuổi anh chị thì tần suất sinh hoạt bình thường khoảng 2 lần trong tuần. Nếu thống nhất được với nhau thì chồng chị sẽ tập trung sức lực cho những ngày hẹn hò, còn những hôm khác thì để yên cho vợ ngủ. Làm như vậy, chắc chắn chất lượng cuộc yêu sẽ được nâng lên chứ không phải lúc nào ông xã chị cũng trong trạng thái thòm thèm, dẫn đến việc quấy rầy vợ liên tục 7 ngày trong tuần khiến bà xã đổ quạu và muốn… giựt chỏ!
Một điều cần lưu ý là chị nên xem lại cuộc sống của hai vợ chồng có đơn điệu quá hay không? Điều này cũng có thể làm cho phụ nữ kém ham muốn, thậm chí có thể tơ tưởng đến người đàn ông khác trong môi trường quanh mình hoặc ông xã chị sẽ đi tìm nơi khác ấm hơn.
Con cái khôn lớn, kinh tế ổn định thì chị cũng nên chú ý sức khỏe và hài hòa giữa việc chung và việc gia đình. Đừng quá ham công tiếc việc mà mang cả công việc vào giấc ngủ thì sẽ dễ làm cho người đàn ông của mình thất vọng, chán nản và đi tìm niềm vui nơi khác.
Ngày nay, khoa học đã nghiên cứu giúp đỡ phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc mãn kinh duy trì sự hào hứng và đạt khoái cảm cao trong sinh hoạt tình dục. Nếu cần, chị nên đến bác sĩ chuyên khoa để được hướng dẫn cụ thể những biện pháp hỗ trợ tích cực.
Bình luận (0)