|
|
|
TIN NỔI BẬT |
Thứ hai, 08-09-2008 |
|
Bánh trung thu ế khách  Tại các khu vực bán bánh trung thu quy mô lớn ở quận 5, 6, 8, 10, Bình Thạnh- TPHCM, hiện người mua vẫn rất thưa thớt, người bán ủ rũ chờ khách. Một số nơi sốt ruột phải trương bảng giảm giá từ 10%- 30%, thậm chí giảm 50% hoặc mua 1 tặng 1 nhưng vẫn không lôi kéo được khách hàng
|
 | Chính trị xã hội |  | | “Bẫy người” trên sông nước Cà Mau |  Từ những con sông lớn như: Cửa Lớn, Gành Hào, Cái Đôi, Bảy Háp, Rạch Ráng, Đầm Dơi... đến những con sông nhỏ, kinh, rạch... của vùng sông nước Cà Mau chằng chịt, ở đâu cũng thấy đầy chướng ngại vật, có thể gây tai nạn, làm chết người. | Nhọc nhằn nghề làm đầu lân ở xóm Tứ Bàn
| Cháy Trung tâm Thương mại Cái Khế, 2 người phỏng nặng
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
 |
| CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lấy tay che trời Làn sóng phẫn nộ của dư luận lại dấy lên sau khi nội dung trả lời về “sự cố” tân hoa hậu VN của Ban Tổ chức (BTC) cuộc thi Hoa hậu VN (HHVN) 2008 trong buổi họp báo sáng 5-9 được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. “Ngụy biện”, “chống chế”, “gian dối”… là những từ ngữ không lấy gì làm tốt đẹp mà công chúng dành cho BTC sau khi đọc những nội dung này |
| Xem tiếp >> |
|
 |
| PHÓNG SỰ - BÚT KÝ | Lên Mộc Châu tìm... người tình
Thị trấn cao nguyên Mộc Châu (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cách thủ đô Hà Nội 200 km về hướng Tây dịp này trở thành điểm hẹn của những cặp nam nữ thanh niên người Mông đến từ 14 tỉnh miền núi phía Bắc trải dài cho đến tận Nghệ An. Họ đến đây để hò hẹn, giao duyên và tìm “ý trung nhân”. Mộc Châu bỗng trở nên rực rỡ sắc màu và trở thành “vườn địa đàng” của những đôi đang yêu |
| Xem tiếp >> |
| NGƯỜI CỦA CÔNG CHÚNG | Ca sĩ Vân Quang Long hát nhạc teen
Một số ca khúc trong album Thế giới không hoàn hảo như Trà xanh, Hiểu lầm, Bói tình yêu của nhạc sĩ Vũ Quốc Bình mà Vân Quang Long trình bày thời gian qua đã được khán giả tuổi teen đón nhận nồng nhiệt. Các ca khúc này đã nhanh chóng trở thành bài “hit” được yêu cầu liên tục trên sóng đài truyền hình cũng như các website nghe nhạc trực tuyến
|
| Xem tiếp >> |
| TRUYỆN NGẮN | Sống ở bãi biển
Suốt cả tháng nay, thằng Bảy chẳng làm được “phi vụ” nào. Nó ăn uống thất thường, đói khát, sống vất va vất vưởng. Theo như lời kể của đám móc túi ngoài bãi biển, thằng Bảy quê ở ngoài Bắc. Năm mười ba tuổi, cha chết, mẹ có chồng khác, nó cãi vã với ông dượng rồi đón xe đi hoang đến bãi biển du lịch này hành nghề móc túi, đến nay đã ba năm |
| Xem tiếp >> |
|
|