Nét mới lạ ở đây không bắt nguồn từ sự đột phá, làm mới mình mà là một sự mới lạ về âm nhạc. Với giọng hát đầy tính tự sự, chiêm nghiệm, Hồng Nhung đã mang tới cho khán giả một khái niệm hoàn toàn mới về âm nhạc. Hình ảnh và ca từ trong những ca khúc cô thể hiện như Giọt sương, Con chim sâu, Vườn gió... thật giản dị, mộc mạc nhưng đầy tính triết lý sâu xa, được hòa trong nền giai điệu vừa dân tộc vừa hiện đại, tạo nên một không gian đậm đặc chất “thiền”.
Nói về sự thành công của Khu vườn yên tĩnh, nhạc sĩ Quốc Trung - người sáng tác và phối khí cho các ca khúc Hồng Nhung trình bày - cho rằng: “Khi chúng ta trở về với tình cảm bản ngã thì chắc chắn sẽ thành công”.
Xen kẽ trong chương trình là phần trình diễn của hai giọng ca vừa đoạt giải Tiếng hát truyền hình TPHCM 2004 Khánh Ngọc, Đình Nguyên, ngôi sao ca nhạc đến từ CHLB Đức Quarks và nghệ sĩ Mai Đình Tới. Đặc biệt, sự trở lại của nữ ca sĩ Mỹ Linh với chủ đề Hát theo yêu cầu. Thế nhưng rất tiếc Mỹ Linh lại không hát trọn vẹn ca khúc Trên đỉnh Phù Vân mặc dù được đông đảo khán giả yêu cầu.
Thêm một điều đáng tiếc là kết cấu chương trình pha tạp hơi nhiều hình thức, nhiều chủ đề khiến người xem có cảm giác chương trình không mang tính xuyên suốt. Thêm vào đó sự xuất hiện của quá nhiều người dẫn chương trình cũng làm cho cấu tứ chương trình thêm rối rắm.
Bình luận (0)