Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Hoa đẹp trong thế giới người mẫu

Theo TN

Một số xì-căng-đan trong thế giới "những cô gái chân dài" đã ít nhiều tạo nên một cái nhìn định kiến về nghề nghiệp của họ. Tuy nhiên, giữa một khu vườn đa hương sắc, vẫn có thể tìm được những bông hoa thật sự tỏa hương.

Không màu mè, không khoa trương và luôn mỉm cười với tất cả mọi người, đó là Tống Bạch Thủy. Cách đây hơn 5 năm, Tống Bạch Thủy quyết định rời Cần Thơ lên Sài Gòn tiếp tục con đường học vấn. Ngày cô thi vào Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM cũng chính là ngày bố mẹ cô đứng ngồi không yên vì sợ con lầm đường lỡ bước. Tống Bạch Thủy trấn an bố mẹ: "Hãy cho con thử một năm xem sao". Năm đầu tiên và cả 2 năm tiếp theo quả là nỗi đoạn trường của cô vì... chiều cao (1,73m), cộng với giọng nói rặt miền Tây nên các đạo diễn khó lòng cho Thủy nhận vai. Thế nhưng giải nhất cuộc thi Triển vọng diễn viên điện ảnh 2002 đã là cánh cửa giúp Tống Bạch Thủy bước chân vào làng người mẫu, điện ảnh và cả làng quảng cáo. Lúc này, cuộc sống nơi phố thị càng khó khăn hơn vì cô vừa

img
Tống Bạch Thuỷ

thuê nhà, vừa phải trang trải các khoản học phí Anh văn và học thẩm mỹ, nhưng cô quyết giữ mình... Nhìn bạn bè người mẫu rời quê không bao lâu đã có xe hơi đưa rước, sắm xe Spacy, @, quần là áo lượt, Thủy lo lắng cho họ hơn là ganh tỵ. Ngày ngày cô vẫn thản nhiên đi trên chiếc xe Wave Alpha bình dị và nhận mức thù lao vừa phải, miễn có đủ tiền chi phí cho cuộc sống thường nhật, khi nào "bí" quá thì nhờ bố mẹ... chi viện. Thủy tâm sự rằng nhiều lúc cô rất thèm được nhận những vai diễn nói về người phụ nữ cam chịu, nhưng có lẽ cô không "chịu chơi" nên khó lòng toại nguyện. Thủy từng tuyên bố thẳng thắn: "Đồng tiền và vai diễn đối với tôi rất quan trọng nhưng không vì thế mà tôi phải chấp nhận tất cả để có nó".

Sau khi đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2002, Phạm Thanh Hằng xin phép bố mẹ cho mình "thử" trở thành người mẫu thời trang. Những năm đầu khi mới bước chân vào nghề, cô cảm thấy buồn mỗi khi nghe những nhận xét không hay dành cho nghề người mẫu. "Muốn biết, muốn hiểu và đánh giá đúng về nghề người mẫu quả thật rất khó.

img
Phạm Thanh Hằng

Giá như ai đó một lần tiếp xúc với những người mẫu hoạt động chân chính thì sẽ hiểu hơn bản chất thật của họ. Vẫn biết có không ít người lợi dụng danh nghĩa người mẫu để làm điều không tốt, nhưng họ chỉ là con số rất nhỏ và không thể quy chụp tất cả người mẫu đều xấu"- Thanh Hằng khẳng định. So với bạn bè, Thanh Hằng chưa có... thâm niên về hoạt động người mẫu. Tuy nhiên, năm 2004 cô đã "rinh" về cho mình 2 giải cùng tên Người mẫu xuất sắc nhất (do khán giả TP.HCM và Tạp chí Đẹp bình chọn). Ngày 1/7 này, cô sẽ đại diện cho các giai nhân VN sang Thượng Hải (Trung Quốc) tham dự cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa quốc tế (đêm chung kết diễn ra ngày 21/7/2005). Hiện nay, Thanh Hằng đang ngày đêm trau dồi tiếng Anh để so tài cùng bạn bè thế giới. "Nhiều người cho rằng tôi đang là người mẫu thành công. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình chỉ vừa mới bắt đầu và cần phải cố gắng nhiều hơn. Nếu tự mãn với những gì mình đã có, đã đạt được thì sẽ bị giậm chân tại chỗ. Ngoài thời gian đi diễn, điều quan trọng của tôi là hoàn thành tốt việc học" (Hằng đang học năm 3 Viện Nghiên cứu châu Á - TP.HCM).

Đang được đánh giá cao trong lĩnh vực thời trang còn có người mẫu Anh Thư. Sau hơn 4 năm hoạt động, Anh Thư hiện là gương mặt sáng giá ở lĩnh vực thời trang, điện ảnh, quảng cáo. Cô cũng được đánh giá là người mẫu nghiêm túc trong cách sống, cách làm việc. Mối tình đầu của Anh Thư sau 4 năm cùng người mẫu Thanh Long được "cả làng" biết đến. Ngày cô lên xe hoa, bạn bè tấm tắc khen ngợi: "Trong thế giới người mẫu, thật khó có người được như Anh Thư". Năm 2004, cô hân hoan nhận cùng lúc 3 giải: Mai vàng cho nữ diễn viên xuất sắc, giải Người mẫu xuất sắc nhất và Người mẫu được yêu thích nhất. "Ngày trước, chúng tôi bước vào nghề vì lòng đam mê và không được đào tạo, học tập nhiều như các người mẫu trẻ bây giờ. Lúc đó, tôi cũng bị nhiều người chê bai mình có dáng đi xấu... Có lẽ nhờ những lời "không vui" đó mà tôi ngày càng cố gắng hơn. Nghề người mẫu không tồn tại được lâu dài nên tôi đã quyết định truyền đạt tất cả kinh nghiệm lại cho đàn em. Hiện nay tôi tham gia dạy cho các bạn trẻ tại Công ty Người mẫu P.L của ông xã Thanh Long".

Hoạt động nghiêm túc với nghề và biết giữ mình trước những cám dỗ vật chất quả là điều không dễ đối với các người mẫu. Đã có không ít dư luận cho rằng, thế giới người mẫu là rất "nhạy cảm" và khó nói trước điều gì tốt đẹp. Thế nhưng, vẫn có những bông hoa rất đẹp...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo