Phút 89 của trận bán kết lượt về, Jose Mari có pha té ngã điệu nghệ trong vòng cấm của Arsenal sau pha truy cản rất non kinh nghiệm của hậu vệ Gael Clichy. Trọng tài Valentin Ivanov chỉ tay vào chấm phạt đền và làm lóe lên hy vọng “sống sót” cho Villarreal. Khi lãnh trách nhiệm sút phạt, khuôn mặt của nhạc trưởng người Argentina Riquelme thể hiện rõ sự thiếu tự tin. Kết quả là cú sút Riquelme đã không lừa được một Lehmann luôn tỉnh táo: Cú sút chìm của anh đã bị thủ môn người Đức đoán đúng hướng và đổ người cản phá thành công.
Trước đó, trong phần lớn thời gian thi đấu, bóng luôn luẩn quẩn bên phần sân của Arsenal. Dường như trước sự cơ động của hàng tiền vệ Villarreal, các “pháo thủ” thành London chỉ biết thực hiện một nhiệm vụ duy nhất là phòng thủ! Tuy vậy, sự... vô duyên của các chân sút chủ nhà (trong đó Guillermo Franco bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội tốt) cùng những pha cứu bóng tuyệt vời của Lehmann đã khiến Villarreal không thể chọc thủng lưới Arsenal. Không chỉ góp công lớn đưa Arsenal lần đầu tiên vào chung kết CL, thủ môn Lehmann (sẽ bắt chính cho tuyển Đức tại World Cup 2006) còn lập kỷ lục khi trải qua 12 giờ 25 phút chưa hề bị thủng lưới tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.
Sau trận, HLV Pellegrini bày tỏ sự thất vọng: “Villarreal có tới 4 hoặc 5 cơ hội ghi bàn. Trên sân nhà, chúng tôi chơi tốt hơn hẳn Arsenal lúc ở Highbury. Villarreal xứng đáng vào chung kết”.
Bình luận (0)