Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Hương Giang và những kẻ xa lạ

Cát Vũ

Xem Hương Giang trên sàn diễn, không ít người tưởng “nhân vật sao chiêm bao là vậy” nhưng ít ai biết, với Hương Giang, đó là những kẻ xa lạ

Hương - cave đêm nào trở về cũng làm cho không khí cái xóm nghèo ấy ồn ào lên bởi tiếng lóc cóc của gót giày nhọn và tiếng quát mỗi lần phát hiện thằng khùng nhìn trộm váy khi cô bước lên chiếc cầu thang gỗ. So với cư dân xóm này, Hương - cave láng lẩy nhất, tính tình lại xởi lởi, cười nói huyên thuyên. Mấy ai biết, cô âm thầm mang mối tình đơn phương với cậu sinh viên trọ phòng bên. Người cô yêu quá cao xa so với thân phận bọt bèo của mình nên mối tình câm đã không ngừng làm tan nát trái tim cô.

Đó là hình ảnh mới nhất của Hương Giang trong vở kịch sắp ra mắt có tên gọi Người đàn bà không ngủ (Sân khấu IDECAF). Hương - cave của Hương Giang cũng là “đàn bà” nhưng chỉ là người đàn bà vệ tinh cho nhân vật chính - do một diễn viên lớp đàn em thủ diễn.

Ngày ấy đăng quang

Đã 15 năm trôi qua, dường như ít ai còn nhớ, Hương Giang đã từng đoạt giải nhất cuộc thi Diễn viên triển vọng điện ảnh tại Văn Thánh năm 1991, vượt qua cả Hoàng Phúc (giải nhì) và Thanh Mai (giải ba). Cô đã làm cho ban giám khảo phải đứng bật lên để vỗ tay khi kết thúc tiểu phẩm bài thi Bên cầu mà cô đóng vai một thôn nữ đang ngồi bên cầu giặt áo, được người yêu xưa về đón đi hưởng hạnh phúc giàu sang, nhưng cô đành gạt lệ quay lưng để ở lại với người chồng tệ bạc vì không nỡ bỏ con, dẫu trong lòng tràn ngập nỗi xuyến xao. Danh hiệu vinh quang ấy đã đưa Hương Giang đến với hàng loạt vai diễn trong các bộ phim truyện nhựa như: Tây Sơn hiệp khách, Vĩnh biệt mùa hè, Án mạng trong ống kính, Xác chết trên cao nguyên, Sơn thần thủy quái,... và được đoàn phim SBS Hàn Quốc chọn vào phim truyền hình 16 tập Tạm biệt Sông Ba, và một vai rất ấn tượng là cô Ba, con ông bà hội đồng trong bộ phim truyền hình (TFS) Người đẹp Tây Đô.

Nhưng có lẽ cũng ít ai biết, Hương Giang có “gốc” sân khấu. Trước khi ghi danh làm thí sinh trong cuộc thi “triển vọng” ở Văn Thánh năm 1991, Hương Giang đã có 4 năm học nghề tại Đoàn kịch Cửu Long Giang. Vì vậy, sau những ngày lặn lội cùng các đoàn phim, Hương Giang lại trở về với cái nôi sân khấu của mình. Ở Nhà hát Kịch 5B năm 1994 và sau năm 1997 là sàn diễn IDECAF. Hương Giang nằm trong số những diễn viên thường xuyên được giao vai tính cách. Xuất hiện ít, thoại ít nhưng lại phải gây “sốc”, thường để lại sân khấu những tiếng cười hoặc cái lắc đầu tội nghiệp. Không gái điếm thì gái nhảy, không mụ vợ lắm lời thì một bà cô nanh nọc,... Tất thảy đều phải toát ra ngoại hình đỏm dáng hoặc tính tình chua ngoa, đanh đá... Khán giả thấy Hương Giang là biết chắc nhân vật thuộc dạng “chẳng ra gì”, góp mặt chỉ với mục đích làm tươi mát sân khấu.

Đóng vai khác mình

Con người thật của cô gần như hoàn toàn khác biệt: dịu dàng, đảm đang, thích cuộc sống bình lặng, không ưa sóng gió, và muốn được trao tặng hơn là nhận lấy. Vì vậy, mỗi lần nhận vai, Hương Giang đã phải rất vất vả để tìm cái duyên cho nhân vật. Những ngày đầu vở lên sàn tập, trong khi bạn diễn nhập vai ào ào, cô lại chỉ im lặng gặm nhắm, khi nào tìm được “chìa khóa” mới vào vai. Cô tự nhận mình chậm mà chắc, đã vào được vai rồi là không “ra” nữa, chỉ có càng ngày càng ngấm thêm. Tỉ như vai Hương - cave trong vở kịch Người đàn bà không ngủ sắp công diễn này, trong kịch bản ban đầu, mỗi cảnh nhân vật chỉ đi ra nói đúng hai câu thoại rồi đi vào. Hương Giang đã mướn băng đĩa cũ về xem để biết được cách nghĩ, cách sống của những cô cave ngày trước ở Sài Gòn ra sao. Từ đó, Hương Giang mới có được một Hương - cave váy ngắn cũn cỡn, nói năng bỗ bã nhưng lại có một tình yêu ấp ủ đến tội nghiệp và một tấm lòng trải rộng với những kẻ bất hạnh quanh mình.

Khoảng từ ba năm trở lại đây, ngoài giờ dành cho hoạt động nghệ thuật như đóng kịch, đóng phim, lồng tiếng,... Hương Giang còn học thêm chút ít nghề đông y từ một “sư phụ” đang theo học Đại học Y khoa tại Bắc Kinh. Nghe lời sư phụ, mỗi buổi tối, cô dành 15 phút để tịnh tâm, suy nghĩ về những việc làm trong ngày, cái gì tốt, cái gì chưa tốt. Điều đó đã giúp Hương Giang nhìn mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, tâm hồn ngày càng dịu lại. Nếu như trước đây cô luôn thèm khát có được vai hay để diễn thì nay cô muốn làm một vai không hay trở thành một vai hay. Cô yêu tất cả vai diễn của mình dù đó là một vai rất phụ. Nhờ vậy mà Hương Giang đã vượt qua được nỗi đắng cay từ cuộc hôn nhân dang dở để nuôi dạy tốt cậu con trai đang chuẩn bị vào lớp 1. Cô nói cô cho phép mình dạo chơi với nghệ thuật khoảng vài ba năm nữa, thời gian còn lại sẽ phải lo đến tương lai xa hơn cho đời mẹ và cả đời con. Nghĩ vậy, nên bây giờ cô luôn mỉm cười với “những kẻ xa lạ”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo