Thủ tướng Israel Ehud Olmert và Tổng Tham mưu trưởng Dan Halutz đã bị giới quân sự, các chính khách đối lập và báo chí đả kích không thương tiếc về những sai lầm chiến lược nên không thắng được lực lượng Hezbollah và giải cứu 2 lính Israel bị bắt cóc. Nhân dịp này họ còn bị “đánh” về lối sống tư lợi và bị sức ép phải từ chức.
Thủ tướng Olmert bị chê trách “ngoại đạo” về quân sự, nhắm mắt nghe theo các quân sư quạt mo nên mới thua. Ông còn bị tố cáo dính vào vụ mua bán mờ ám ngôi nhà ở Jerusalem tháng 10-2004. Lợi dụng uy thế là cựu thị trưởng Jerusalem, ông Olmert đã mua ngôi biệt thự với giá rẻ 1,2 triệu USD thay vì 1,8 triệu USD, đổi lại cho nhà thầu những hợp đồng béo bở trong xây dựng. Ủy ban Giám sát tài chính của Israel đang điều tra về vụ này và làm thủ tục chất vấn ông Olmert.
Không chỉ bị lên án về cách điều hành chiến tranh sai lầm nên không thắng được Hezbollah, tướng Halutz còn bị buộc tội tư lợi, coi lợi ích cá nhân cao hơn lợi ích quốc gia. Hàng loạt tờ báo ở Tel Aviv tiết lộ ngay trong ngày 12-7, chỉ 3 giờ sau khi du kích Hezbollah đột nhập lãnh thổ bắt cóc 2 lính Israel, tướng Halutz đã quyết định bán toàn bộ cổ phiếu của ông ta trị giá 27.000 USD ở thị trường chứng khoán Tel Aviv. Bán xong cổ phiếu ông mới hạ lệnh tấn công lực lượng Hezbollah. Đông đảo chính khách ở Tel Aviv cho rằng tướng Halutz không còn đủ tư cách lãnh đạo quân đội vì vi phạm đạo đức, chỉ coi trọng túi tiền. Thực tế cho thấy sau khi Israel phát động tấn công Lebanon, thị trường cổ phiếu Tel Aviv đã sụt giảm hẳn và ông tướng ranh ma đã trúng mánh. Nghị sĩ cánh hữu Zevulon Orlev tỏ ra hết sức phẫn nộ: “Ai cũng tưởng vị tổng tham mưu trưởng dồn hết thời gian và tâm sức để điều hành cuộc chiến. Nào ngờ, ông ta đã lạm dụng sự tín nhiệm của đất nước, chỉ nghĩ đến đồng tiền”. Nữ nghị sĩ Colette Avital của Công Đảng đối lập nói: “Đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Ưu tiên của một vị tướng đã không dành cho chiến trường mà là cho thị trường cổ phiếu”.
Bình luận (0)