Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Cố thủ

BÚT CHÌ

Tí và Tèo cùng học lớp 9 trường chuyên. Trong khi hai đứa luôn so kè nhau vị trí nhất, nhì trong lớp thì hai vị phụ huynh cũng so kè nhau chuyện đóng góp cho quỹ lớp, quỹ trường.

 Lần họp phụ huynh đầu năm học này, mọi người cũng đinh ninh như vậy. Thế nhưng hôm ấy, không hẹn mà cả hai cùng vắng mặt. Mọi người nhốn nháo. Điện thoại di động bấm lia lịa để truy tìm. Thế nhưng câu trả lời chỉ là “ò í e”.

Thấy lạ, Tí kéo Tèo ra một góc: “Ba mày mọi năm vẫn sung lắm mà. Họp phụ huynh lần nào cũng xung phong đóng tiền quỹ hội cao nhất. Sao bữa nay ổng không đi họp?” Tèo nhăn mặt: “Ổng đang trốn chui, trốn nhủi thì làm sao mà đi họp”. Tí trố mắt: “Ba mày làm gì mà phải trốn chui, trốn nhủi?” Tèo nhìn dáo dác rồi hạ giọng: “Ba tao bị báo chí chửi quá không chịu nổi nên mướn thợ xây một cái hầm bê tông dưới đất rồi chui xuống dưới cố thủ. Mỗi ngày má tao phải đem cơm xuống hầm”. Tí càng ngạc nhiên hơn: “Sao lạ vậy? Ba mày đường đường là quan đầu tỉnh, sao bữa nay lại phải đi trốn mấy ông báo chí?” “Tại họ chửi ra rả suốt ngày vì cái chuyện cán bộ biến đất công thành đất tư, biến nhà công thành nhà tư... Túm lại là chuyện công, tư nhập nhằng”.

Chuyện đó thì ai cũng biết nhưng vì sao ba thằng Tèo lại liên lụy thì Tí không tài nào hiểu nổi. Khi hỏi bạn điều này, Tí bị nó nạt: “Mày ngu quá. Sao lại không liên lụy? Ý tưởng cấp đất công cho cán bộ đã có nhà là chỉ đạo của ba tao, việc khuyến mãi sổ đỏ cho đại gia mua tài sản trên đất công là ý kiến của má tao, còn đuổi dân ra lề đường là việc làm của anh tao... Bây giờ đổ bể tùm lum, báo chí chửi rát quá, ông già phải chui xuống hầm trốn thôi. Vậy còn ba mày sao hôm nay không đi họp?”

Nghe Tèo hỏi lại, Tí thở dài: “Ba tao cũng dính vô mấy vụ đất cát... Thấy ba mày “ăn đất” ngon quá, ba tao cũng bắt chước, nhưng ổng còn “ăn” thêm nhà công vụ nữa...” “Vậy ba mày bị chửi là đúng rồi”. “Bởi vậy mới phải trốn chui, trốn nhủi mấy bữa nay. Nhưng đời thật bất công...”- Tí bỗng thở dài đánh thượt. Tèo không hiểu: “Mày nói cái gì bất công?” Tí nhăn mặt: “Thì ba mày cũng ăn nhưng chỉ bị báo chí chửi; còn ba tao vừa bị báo chí chửi, vừa bị lãnh đạo phê bình, rồi còn bị má tao cằn nhằn... Phải chi ba tao làm quan đầu tỉnh như ba mày”.

Hai đứa đang than thở, so bì thì Cu Lém đi ngang. Ba Cu Lém là người đã vác đơn tố cáo việc làm sai trái của các quan trong việc chia chác, biến đất công thành đất tư. Cu Lém hỏi Tèo: “Ba mày từ chức chưa?”

Tèo lườm bạn: “Mày có thấy con chuột nào sa vô chĩnh nếp rồi mà tự động chui ra không?” Cu Lém lắc đầu: “Không! Nhưng tao thấy, sau đó con chuột bị lôi đầu ra đập chết tươi”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo