Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Tổ... lạnh

Hà An

Công việc, các mối quan hệ và những thú vui riêng đã khiến nhiều cặp vợ chồng không còn gắn bó với tổ ấm của mình

Đối diện căn hộ chúng tôi ở là nhà của hai vợ chồng trẻ. Chưa có con nên Hùng và Hương dành toàn bộ thời gian cho công việc. Tan sở, Hùng còn đi học văn bằng 2 ở trường ĐH Kinh tế. Hương cũng tranh thủ thời gian đi học thêm một lớp tiếng Anh.

Bếp không đỏ lửa

Cứ khoảng 21 - 22 giờ chúng tôi mới nghe tiếng mở khóa lạch cạch ở nhà hàng xóm. Hương kể, từ khi cưới nhau 3 năm nay, Hương chỉ nấu ăn một vài lần, còn hầu hết là tiện ai nấy ăn. Lý do thật đơn giản: Không có thời gian. Ngay cả khi rảnh rỗi, Hương cũng không có hứng thú nấu ăn vì ngại chợ búa, dọn dẹp. “Hai vợ chồng ăn có được bao nhiêu, bày biện mất công, ăn tiệm cho nhanh để dành thời gian cho việc khác” - có lần Hương nói. Vì vậy, dù căn bếp nhà Hương đầy đủ dụng cụ nấu nướng nhưng chúng được xếp gọn gàng và lạnh tanh trong tủ kính.

Chuyện các gia đình trẻ không “đỏ lửa” ngày càng trở nên phổ biến với những lý do khác nhau. Chị Hạnh, một đồng nghiệp của tôi nổi tiếng chiều chồng, ngày nào chị cũng tìm cách về sớm hơn mọi người để... đi chợ. Món ngon nào đọc được trên báo, trên mạng là chị cóp ngay. Chị thường tự hào nói với tôi rằng, đối với chồng chị, cơm chị nấu là “đặc sản”, đi đâu anh cũng mong về nhà ăn cơm vợ nấu. Vậy mà mới đây chị than thở: “Dạo này ông xã chị suốt ngày vắng nhà, hết tiếp khách cơ quan lại sinh nhật bạn, chẳng mấy khi về nhà đúng bữa. Nghĩ đến cảnh một mình bên mâm cơm chờ chồng mà nẫu cả ruột. Thành ra bây giờ, chị dẹp luôn chuyện nấu nướng”.

Mạnh ai nấy sống

Anh T. (chung cư KCN Tân Bình) kể, từ khi hai đứa con vào đại học, vợ chồng anh đâm ra rỗi rãi. Hết giờ làm việc, anh cũng chẳng vội về nhà mà “họp” ở nhà ông bạn để chơi bài. Một lần vợ anh ngỏ ý rủ anh đi học khiêu vũ, anh nổi cáu: “Tóc đã ngả màu đến nơi rồi còn học chi mấy trò nhố nhăng của bọn trẻ. Em muốn học thì đi một mình”. Từ đó, tối nào vợ anh cũng đi học khiêu vũ còn anh tiếp tục mải mê với thú vui riêng tới 23 giờ.

Ai cũng nghĩ cô Thanh (công ty V.T) may mắn và hạnh phúc vì chồng cô là giám đốc một công ty lớn, con trai lại học giỏi và được một suất học bổng du học ở Mỹ, vợ chồng cô sống trong căn nhà trị giá hàng tỉ đồng trên đường Nơ Trang Long, Bình Thạnh. Ít ai biết được trong ngôi nhà ấy từ lâu đã hình thành ngã rẽ. Chồng cô cứ một tháng vài lần vác vợt đi thi đấu tennis lúc thì Đà Lạt lúc ở Vũng Tàu với các đối tác. Khi không chơi tennis thì lại bận tiếp khách trong Nam ngoài Bắc hoặc đi công tác dài ngày. Người giúp việc cô thuê để ở cùng cho vui, nhưng vì không có việc gì làm và không chịu nổi cảnh buồn chán đã xin nghỉ việc. Một mình cô trong ngôi nhà trống trải, chẳng có niềm vui nào ngoài việc đi bộ mỗi chiều và lên mạng gửi e-mail cho con trai.

Cần thương yêu, chia sẻ

Anh T. tâm sự, chỉ đến khi nghe hàng xóm “đồn” là độ này vợ anh thường xuyên có người đưa đón, anh mới giật mình. Điều tra ra mới hay, người đó là bạn nhảy của vợ anh. Biết vậy nhưng anh không phản ứng gì, vì nghĩ đi nghĩ lại thì không trách được vợ. Anh T. nói rằng, cuộc sống gia đình bề ngoài cứ tưởng là yên ấm, nhưng thật ra tình cảm đã nguội lạnh từ lâu... Gia cảnh của chị Hạnh cũng không hơn, từ khi không nấu cơm, chồng chị lại càng vắng nhà nhiều hơn cho đến khi chị phát hiện anh ta “trót dại” với một cô gái tiếp viên quán nhậu. Dù anh tỏ ra hối hận và chăm lo cho vợ nhiều hơn, nhưng chị vẫn không tỏ thái độ tha thứ. Về nhà, mỗi người một việc, một thế giới khác nhau, nấu cơm đã thành nếp nhưng bữa ăn không một lời nói, một tiếng cười.

Công việc bận rộn với các mối quan hệ ngày càng rộng khiến thời gian dành cho gia đình của mỗi người ngày càng ít đi. Vì vậy, mỗi thành viên phải ý thức tầm quan trọng của gia đình để vun đắp cho ngôi nhà của mình trở thành tổ ấm đúng nghĩa. Tôi rất “nể” cô bạn tên T. Linh (công ty XNK T.G) khi biết cô luôn dành thời gian đi tập tennis với chồng, cùng xuất hiện bên chồng ở bàn tiệc và cả trong quán nhậu với nụ cười rạng rỡ. Hay anh Văn (biên tập viên báo T.Đ) thường đưa đón vợ đi làm và không ngại cùng vợ vào siêu thị để chuẩn bị những món ăn ngon. Tổ ấm phải cùng được cả hai vợ chồng xây dựng trên nền tảng thương yêu, chia sẻ để nó thực sự là nơi dẫn bước chân về.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo