Không phải vội vàng quy chụp nhưng căn cứ những gì đã diễn ra buộc dư luận phải nghĩ ngay đây là một vụ “chạy án độc đáo” được tính toán cẩn thận từ âm mưu, ý đồ đến tổ chức thực hiện.
Về âm mưu, ý đồ đó là lợi dụng sự khoan hồng của pháp luật: giảm án cho tù nhân có thai. Cho nên, khi biết sắp phải thi hành án tử hình, một số kẻ chủ mưu bên ngoài đã bày cách cho tử tù Thị Oanh bằng mọi cách có thai để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, giảm từ án tử hình xuống án chung thân. Ý đồ là vậy nhưng làm sao thực hiện? Theo nguồn tin ban đầu, Thị Oanh đã bằng mọi chiêu quyến rũ một nam phạm nhân tên Nguyễn Trường Thiên (đang thụ án 5 năm cùng trại giam) ngủ với mình. Tù nhân Thiên vì án ngắn lại tự giác cải tạo tốt nên được giao nhiệm vụ mang cơm nước cho các phạm nhân trong khu biệt giam. Một câu hỏi được đặt ra: Chế độ, nội quy quản lý khu biệt giam thế nào mà để cho một phạm nhân nam ngoài việc mang cơm nước còn có thời gian, điều kiện quan hệ tình dục với nữ tù nhân ngay trước mắt cảnh sát bảo vệ trại giam? Quản giáo không biết vì quản lý lỏng lẻo hay biết nhưng vì lý do nào đó (không loại trừ bị mua) nên làm ngơ?
Thị Oanh có thai rồi không thông báo ngay mà đợi cái thai được 3 tháng tuổi mới thông báo và thông báo cho văn phòng một luật sư. Ngày 12-9, văn phòng luật sư nhận được tin Thị Oanh có thai đã gởi đơn kiến nghị đến TAND tỉnh Hòa Bình. Và ngày 19-9 cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã đưa Thị Oanh đi giám định: Kết quả Thị Oanh có thai gần 3 tháng. Diễn biến tình tiết của vụ việc cho thấy tất cả đều có sự tính toán chi li cẩn thận của những kẻ chủ mưu “có nghề”.
Vụ việc còn đang được tiếp tục điều tra. Nhưng dư luận không thể không nghĩ đây là một vụ chạy án độc đáo, một vụ tiêu cực điển hình với cả một đường dây!