Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

37 người chết, mất tích, gần 1.000 người bị thương

Phạm Hồ

 Bất ngờ-Khủng khiếp. Đó là những từ mà người dân Vũng Tàu nhận xét về cơn bão số 9! Mới 10 giờ sáng 5-12, cả TP Vũng Tàu như bị xé nát. Dọc các tuyến đường Ba Cu, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo... nhà cửa tốc mái, sập tường, ngổn ngang gạch đá. Toàn TP bị cúp điện, điện thoại mất liên lạc.

Kinh hoàng, gió xé, cây đổ

Tuyến đường Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt bị tắc nghẽn: dây điện đứt giăng ngang đường. Hàng trăm cây cổ thụ đổ ngổn ngang. Một cây dầu gần 2 người ôm, ngã đè lên

Theo báo cáo mới nhất, 16 giờ ngày 5-12, gần 1.000 người bị thương đang được cấp cứu ở Bệnh viện tỉnh và Bệnh viện Long Đất, thị xã Bà Rịa. Hiện đã xác định được 23 người chết, 14 người mất tích. 223 căn nhà bị sập hoàn toàn, 11.749 căn nhà bị tốc mái, 14 tàu ghe bị chìm.

TAND tỉnh. Bệnh viện Lê Lợi bị tốc mái tầng lầu, bệnh nhân được chuyển xuống tầng trệt để trú bão. Nhà thờ Vũng Tàu bị tốc mái, cây ngã chặn tất cả lối đi. Một cây cổ thụ 4 – 5 người ôm đổ vào sân sau nhà thờ đè nát hàng rào. Ông Đoàn Duy Du, bảo vệ tòa nhà số 10 Lý Thường Kiệt, cho biết: “Bão đến quá đột ngột. Khoảng 4 giờ 30 sáng, trời còn im gió, ngoài đường vẫn còn người đi chơi. Khi đến 5 giờ đột nhiên gió rít lên, tôi nghe cửa kính vỡ loảng xoảng và cây xanh ngoài đường đổ ầm. Sau đó là sự kinh hoàng giữa tiếng gió gào xé, cây đổ, người la...”. Vất vả lắm chúng tôi mới vượt qua được đoạn đường Trần Hưng Đạo để đến khu Bình Giã. Nơi đây hàng trăm ngôi nhà đã bị tốc mái. Cửa kính vỡ đầy đường. Chị Nguyễn Thị Tâm, ngụ đường Trần Hưng Đạo, thảng thốt: “Đang ngủ, tự dưng thấy mưa ập vào, nhìn lên thấy mái nhà bị cuốn tung. Tôi và các con chạy vội sang hàng xóm”.

Nhà bay xuống sông

Tại Bà Rịa, chúng tôi thật sự kinh ngạc: Hàng mấy mươi trụ điện trung thế bị nhổ gốc. Tại Trung tâm Thương mại Bà Rịa, hàng trăm gian hàng chuẩn bị mở hội chợ đã bị nghiền vụn, hàng hóa đẫm nước, bay vắt vẻo trên các lan can. Trong trung tâm, hàng trăm người từ TP Vũng Tàu và xã Phước Tỉnh vừa tất tả chạy đến tránh bão. Bà Trần Thị Nghi, nhà ở khu phố 5, phường Phước Trung, TP Vũng Tàu, kể: “Đang ngủ, tôi giật mình choàng dậy vì nhà rung lên bần bật. Tôi vội lùa các con chạy ra đường thì căn nhà bị thổi bay xuống sông”.

Tan hoang hơn, Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoàn toàn bị phá tung. Ngôi trường 4 tầng bị vỡ toàn bộ cửa kính, mái bị gió cuốn phăng ném vào rừng tràm cách đó hơn 200 m.

Tại cuộc họp khẩn vào trưa 5-12, ông Nguyễn Tuấn Minh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, cho biết: “Địa phương cứu trợ khẩn cấp mỗi gia đình có người chết là 3 triệu đồng, mỗi người bị thương 1 triệu đồng và một phần quà (đường, sữa)...

Khắc phục 70% lưới điện Bà Rịa - Vũng Tàu

Ông Hồ Văn Quới, Phó Giám đốc Kỹ thuật, Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết: Khi bão tràn vào, hầu hết lưới điện bị cắt. Nguyên nhân là do trụ bị gãy đổ, cây ngã làm đứt dây... để phòng nguy hiểm, điện lực phải cắt điện toàn bộ Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngay trưa 5-12, anh em đã khẩn trương khắc phục để có thể cung cấp điện cho các địa phương quan trọng. Khu Công nghiệp Phú Mỹ và Mỹ Xuân đã có điện từ trưa 5-12 nên các doanh nghiệp sẽ không bị ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kho lạnh trữ thủy sản... Những doanh nghiệp nằm trong những đường điện đã mở sẽ tiếp tục hoạt động.

Đến chiều 5-12, nhiều khu vực đã được cấp điện trở lại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo