Hai điều tưởng chừng chẳng ăn nhập gì với nhau đã làm nên một Xuân Hương bản lĩnh, sâu sắc và gần gũi trong lòng khán giả qua chương trình “Những người thích đùa”.
Chị cho biết: Năm ngoái đã làm chương trình rồi, lẽ ra năm nay sẽ nghỉ vì theo truyền thống thì khoảng vài năm mới dám “đùa” một lần. Nhưng năm nay lại có rất nhiều vấn đề nổi cộm khiến mình không thể làm ngơ, đến nỗi tôi đã viết rất nhanh, rất hào hứng và rất đau nữa.
. Chị đau những gì?
- Từ chuyện chia đất ở Hải Phòng, Bình Phước, chuyện một anh bộ đội bị án oan cả chục năm vì lấy mấy cái bình thủy, chuyện ăn chia rút ruột công trình, những phiền nhiễu trong các thủ tục hành (là) chính, những chuyện kinh khủng trong ngành giáo dục..., và cả lời phát biểu “vơ vét thẩm phán” của một ông quan chức nhà nước trong kỳ họp Quốc hội vừa rồi...
. Xem ra xã hội qua con mắt chị hơi “đen” thì phải?
- Tôi thấy ngành nào cũng có vấn đề, cũng có chuyện để nói: giáo dục, xây dựng, pháp luật, nội chính... Nguyên nhân chính là do cơ chế, những cơ chế mục ruỗng sẽ dần dần tạo thành thói quen xấu, người này ăn, người kia không thể khác. Có những chuyện đã mọc rễ trong lòng nó biết bao nhiêu năm, không biết đến khi nào mới gỡ ra hết. Chẳng hạn như chuyện giáo dục tôi đã đề cập cách đây hơn mười năm nhưng cứ phải nói lại hoài, năm ngoái đã làm rồi, năm nay lại có những chuyện mà mình không thể không nói.
. Nhưng cách nói của chị quả là nhọc nhằn: phủ lên những chuyện buồn bằng cái cười hể hả không hề là điều đơn giản.
- Vâng, thật sự là rất nhọc, rất mệt. Làm thế nào để có thể hiểu sâu sắc chuyện buồn, nhìn xuyên qua chuyện buồn để thấy được cái cười ý nghĩa, làm sao lật được những vấn đề gai góc, khô khan ấy thành những tình huống hóm hỉnh khiến nhiều người đồng cảm với mình và cười cùng mình. Trong một tiểu phẩm về giáo dục, tôi dùng âm thanh của chữ “ì ạch” để minh họa cho một cỗ xe khó nhọc; hay trong một tiểu phẩm về thủ tục hành chính, tôi có dùng tiếng kèn đám ma với mong muốn nó sẽ góp phần “đưa tiễn” những phiền hà ấy ra khỏi thế giới này.
Chị say sưa nói về những trăn trở, những bức xúc của một Xuân Hương - công dân, hơn là cái lao động nghệ thuật của một Xuân Hương - nghệ sĩ. Một ngày chị đọc gần chục tờ báo, nghe đài, xem tivi và tiếp cả những cuộc điện thoại bất ngờ từ những người không quen gọi tới để tâm sự về chuyện bị hạch sách, bị ức hiếp, bị chồng đánh... Chị bảo mình chỉ là người lọc lại cuộc sống và nói hộ tiếng lòng của những người dân thấp cổ bé họng trên cái “sân khấu báo chí” của mình mà thôi. Cũng có lúc sợ bị “gõ đầu” vì đụng chạm đến ai đó, nhưng chị nghĩ mình sẽ không đơn độc.
. Câu hỏi cuối nhé, bên cạnh việc phê phán tiêu cực, chị tin tưởng vào ai (hay cái gì) để xây dựng những điều tốt đẹp hơn trong tương lai?
- Có chứ, tôi tin vào nhiều người, nhiều điều trong cuộc sống. Tôi tin vào một ông bộ trưởng vừa mới lên. Trong “Những người thích đùa 4”, ông ấy sẽ là người sửa một cỗ xe ì ạch để nó có thể chạy tốt.
|
“Những người thích đùa 4” sẽ công diễn tại nhà hát Bến Thành từ 12-1 đến 21-1-2007, đợt 2 từ 9-3 đến 25-3-2007. Chương trình có năm tiết mục chính với sự tham gia của các diễn viên: Xuân Hương, Thanh Điền, Trun g Dân, Phương Dung, Phú Hải, Bảo Khương, Hồng Tài (không có sự tham gia của MC Thanh Bạch). “Những người thích đùa 4” sẽ có những màn hát bội độc đáo. |
Bình luận (0)