Thế nhưng trái với dự đoán, Wycombe là đội bóng có khởi đầu tốt hơn hẳn Chelsea mà nếu không có pha cứu nguy xuất sắc của thủ thành Hilario, có lẽ cú dứt điểm của Kevin Betsy đã giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian đầu bị ép sân, Chelsea nhanh chóng lấy lại thế trận và có bàn thắng mở tỉ số ở phút 36. Từ đường chuyền chính xác của Salomon Kalou, Wayne Bridge lốp bóng chính xác hạ thủ thành Ricardo Batista, giúp Chelsea tạm dẫn trước 1-0. Những tưởng bàn thua sẽ khiến Wycombe chơi chùng xuống thì ngược lại, họ còn tạo được sức ép dữ dội hơn nữa lên khung thành Chelsea. Đến phút 77, mọi nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 1-1 của tiền đạo Easter. Mặc dù sau đó, các cầu thủ Chelsea rất nỗ lực nhằm tìm bàn thắng ấn định tỉ số trận đấu nhưng đều bất lực trước hàng phòng ngự vững chắc của Wycombe.
Sau trận đấu, HLV J.Mourinho nhận xét rằng các cầu thủ Wycombe hôm nay đã chơi với tinh thần của một đội bóng lớn, vì thế họ xứng đáng có một trận hòa, Mourinho nói: “Không có khoảng cách về thứ hạng giữa Chelsea và Wycombe hôm nay. Các cầu thủ chủ nhà đã chơi rất tốt. Tuy nhiên, tôi phải nói một điều rằng ở trận lượt về, chúng tôi sẽ đá tốt hơn rất nhiều bởi nó quyết định đến một chiếc cúp trong mùa giải này của chúng tôi”.
Bình luận (0)