Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Khai hội Xuân đường hoa Nguyễn Huệ

Hoàng Lan

Đường hoa sẽ rực rỡ, hoành tráng với 100.000 chậu hoa các loại, cùng nhiều hiện vật trưng bày theo 8 ý tưởng mang chủ đề “Trên đường hội nhập”.

Đã thành thông lệ, hàng năm mỗi độ xuân về, người dân TPHCM lại chờ đón lễ khai hội xuân trên đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1). Cũng như mọi năm, vào lúc 19 giờ 30 tối nay (15-2, tức 28 tháng chạp) đường hoa Nguyễn Huệ sẽ chính thức khai mạc với chủ đề: “Trên đường hội nhập”. Theo thiết kế, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ là bức tranh hoa sống động kéo dài hơn 1km, với thời gian trưng bày để du khách tham quan kéo dài từ ngày 28 tháng chạp và kết thúc vào 22 giờ mùng 3 Tết (tức 19-2).

Chờ đón giờ khai mạc đường hoa

Ngay từ sáng 15-2, chị Nguyễn Thị Lan Phương (đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp) đã cương quyết “phong toả” chiếc máy ảnh kỹ thuật số của con trai, để đêm đến đi đường hoa Nguyễn Huệ. Chị Phương bộc bạch: “Mấy bữa nay nghe báo chí nói về đường hoa quá trời, nên muốn đi xem cho biết đồng thời chụp chung mấy tấm ảnh với bạn bè”. Một nhóm công nhân ở ngã tư Bảy Hiền, năm nay do phải ăn Tết xa nhà cũng đang kiểm tra lại bộ cánh để xuống đường hoa nhằm vơi đi nỗi nhớ nhà. “Cách đây mấy ngày, em đi thấy hoa, đồ trang trí còn để ngổn ngang mà bây giờ đường hoa đã làm xong rồi, công nhận nhanh thiệt!”, anh Nguyễn Ngọc Anh phấn khởi nói.

Lần đầu tiên trở về quê nhà sau gần 20 năm xa Sài Gòn, anh Nguyễn Minh Trí (Việt kiều ở Mỹ) cũng háo hức không kém bởi trước đây, cứ mỗi độ xuân về anh thường đi ngắm chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ. “Về đường hoa, như tìm lại tuổi thơ của tôi”, anh Trí nói.

Đồng xu và “Hồ chúc phúc”

Theo ông Trần Hùng Việt, Trưởng Ban tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ, năm nay đường hoa sẽ được thực hiện với 8 ý tưởng chia thành các phân đoạn kéo dài suốt tuyến đường Nguyễn Huệ nhằm phục vụ cho chủ đề chung “Trên đường hội nhập”. Điểm đầu tiên là khu vực đặt tượng đài Bác Hồ (trước trụ sở UBND TPHCM) sẽ trưng bày hàng trăm gốc mai quý, thể hiện sức sống mạnh mẽ của lớp trẻ. Khu vực này được gọi tên là “Vườn mai Bác Hồ”.

Kế đến là khu vực với chủ đề “Tết sung túc”. Những chú heo đất khoác trên mình lớp áo tráng men với đủ sắc màu; chiếc xe thổ mộ, chở đầy những chú heo đất xinh xắn…chắc chắn sẽ thu hút người xem. Tiếp đó là khu vực “Hoa của đất xuân của trời” và “Hồ chúc phúc”. Đến “Hồ chúc phúc”, khách du xuân không chỉ nhìn ngắm hoa đẹp mà còn có thể thả những đồng tiền xu xuống lòng hồ nhân tạo, cùng với lời nguyện cầu một năm mới may mắn, hạnh phúc. Theo ông Việt, sau khi kết thúc đường hoa vào mùng 3 Tết, số tiền hảo tâm thu được từ “Hồ chúc phúc” sẽ được Saigontourist gởi đến tổ chức từ thiện nhằm đem lại mùa xuân cho những người có hoàn cảnh cơ nhỡ. Các khu vực “Hành trình xuân”, “Khoảnh khắc xuân”, “Hồi ức” và “Trên đường hội nhập” với những hình ảnh, hoa và các vật dụng trưng bày như chong chóng, bánh xe, các tiểu cảnh như đồng lúa, ao sen, đường làng, trò chơi dân gian…chắc chắn làm du khách thích thú. Kết thúc đường hoa chính là hình ảnh về một thế hệ mới đầy khát khao trên bước đường hội nhập với thế giới.

Tất cả đã sẵn sàng chờ đón giờ G.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo