Hai tờ báo Anh The Mail và Sunday Telegraph đã kể lại câu chuyện cậu học sinh David Cameron ở tuổi 15 đã bị bắt quả tang hút cần sa và bị nhà trường giam giữ 2 tuần để trừng phạt. Sự cố xảy ra vào tháng 6-1982 này được kể trong cuốn tiểu sử của ông Cameron sẽ được phát hành tháng 4 tới. Cuốn Cameron: Sự vươn lên của Đảng Bảo thủ mới do hai tác giả Francis Elliot và James Hanning viết, nhưng không được sự đồng ý của ông David Cameron. Trước đây, do có sự rò rỉ thông tin từ tác giả cuốn tiểu sử, giới báo chí đã chất vấn ông Cameron về chuyện nghiện ma túy, nhưng ông đều cố tình tránh né. Nay thì mọi chuyện đã hai năm rõ mười. Liệu lỗi lầm này có ảnh hưởng tới uy tín đạo đức của ông Cameron, chính khách tương đối trẻ đang ôm tham vọng cạnh tranh với Bộ trưởng Tài chính Gordon Brown, người chắc chắn sẽ thay thế ông Tony Blair làm thủ tướng nay mai trong cuộc bầu cử quốc hội vào năm 2009? Trả lời câu hỏi này, George Eustice, thư ký báo chí của ông Cameron, không xác nhận cũng không phủ nhận lỗi lầm của sếp mình mà nói lấp lửng: “Chuyện này xảy ra từ 25 năm trước và ông Cameron vẫn thường xuyên nói các nhà hoạt động chính trị có quyền giữ kín quá khứ riêng của mình”. Trong khi đó, Elliot, tác giả cuốn sách, biện bạch rằng hút ma túy hồi con trẻ không làm hại uy tín hiện nay của ông Cameron. Trả lời đài truyền hình Sky News, ông nói: “Hầu hết mọi người đều có thể nghĩ rằng với một cậu bé 15, 16 tuổi, lỗi lầm như ông Cameron không có gì là không bình thường”. Tác giả Elliot còn dẫn chứng năm 1992 cựu tổng thống Mỹ Clinton đã từng thú nhận đã có lần hút cần sa nhưng vẫn nói không hề nghiện!
Đầu năm nay, ông Cameron đã kêu gọi những người từng nghiện ma túy kể lại kinh nghiệm đau đớn của mình để răn đe giới trẻ và nhấn mạnh phải coi sử dụng ma túy là phạm tội. Vậy bản thân ông có dám kể thật câu chuyện của mình cho lớp con cháu biết?
Bình luận (0)