Sẽ không có gì đáng nói nếu ngày 11-4, ĐL Phú Thọ cử nhân viên đến làm việc. Chị Lê Thị Chinh, nhà 276, bức xúc: “Họ quá coi thường khách hàng, hẹn đến làm việc nên chúng tôi phải bỏ công việc để ở nhà chờ. Nhưng suốt hai ngày 11 và 12-4, chẳng thấy nhân viên nào tới”.
Chiều 12-4, khi được hỏi vì sao đã hứa với dân nhưng không xuống làm việc, ông Huỳnh Trọng Nhân, Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh ĐL Phú Thọ, cho biết: “Chưa nắm được sự việc (!). Nếu là lỗi của ngành điện, chúng tôi sẽ thỏa thuận và bồi thường thỏa đáng”. Sau đó, cũng trong chiều 12-4, ông Bùi Đức Cơ, cán bộ Phòng Kỹ thuật ĐL Phú Thọ, gọi điện thoại tới Báo NLĐ giải thích nguyên nhân không tới đúng hẹn vì công nhân phải làm ca và đi công tác hết nên không còn người (!). Ông cho biết sáng 13-4, sẽ cử nhân viên tới làm việc với các hộ dân. Tuy nhiên, khi được hỏi bồi thường thiệt hại của người dân được như thế nào, ông Cơ trả lời: “Nếu người dân tự sửa chữa phải có hóa đơn đỏ. Nếu không có thì không bồi thường!”.
Ông Nguyễn Trần Lê Vũ, tổ trưởng tổ dân phố 5, nói: “Vì nhu cầu thắp sáng và sử dụng thiết bị sinh hoạt (máy lạnh, quạt...) nhưng do ĐL Phú Thọ chậm giải quyết sự việc, các hộ dân không thể chờ nên phải tự khắc phục. Với những tiệm tạp hóa nhỏ và thợ sửa chữa tự do thì làm gì có hóa đơn đỏ để cấp cho người mua? Đòi hỏi của ĐL Phú Thọ có vô lý hay không?”.
Bình luận (0)