Thiệt lạ, nhà dân mới thòi một chút mái hiên, lấn một tí cổng rào lập tức bị phát hiện ngay. Vậy mà một trung tâm thương mại mênh mông, một tòa nhà đồ sộ ngang nhiên xây không phép lại phải đợi ai đó lên tiếng tố giác, các đơn vị liên quan mới vào cuộc. Mà cách vào cuộc của các đơn vị liên quan rất khó hiểu: thủng thẳng tổ chức kiểm tra, từ từ tìm hiểu nguyên nhân rồi đổ lỗi cho nhau... Ngay cả thời gian mà lãnh đạo TP chỉ đạo phải báo cáo cũng quá hạn mà mọi việc vẫn chưa đi tới đâu. Vậy là con voi không chỉ chui lọt lỗ kim mà chui xong còn đứng đó... lêu lêu mấy anh cán bộ vì cứ lo đổ trách nhiệm cho nhau mà chẳng ai thèm bắt tội của nó!
Sau các vụ xây dựng không phép to đùng trên, người dân TP bắt đầu nghi ngờ: Liệu còn công trình nào xây không phép chưa bị lộ vẫn sừng sững tồn tại trong cái TP văn minh, hiện đại của chúng ta? Đâu phải lúc nào người dân cũng biết được công trình thi công không phép như vụ cao ốc 22 tầng; cũng đâu phải lúc nào cũng có đối thủ cạnh tranh (trung tâm Bình Điền) tố giác.
Nên chăng, ngoài chuyện không khoan nhượng những sai phạm của cá nhân, đơn vị liên quan, TP cần tổ chức tổng kiểm tra xem còn bao nhiêu “con voi” xây sai phép, không phép để dẹp cho hết, giúp người dân bớt giật mình vì những chuyện khó tin nhưng có thật trên.
Bình luận (0)