Anh Hồng kể lại: “Khoảng 14 giờ ngày 23-7, tôi dùng máy cắt cỏ để phát cỏ trong rẫy mì. Vì cỏ quá tốt trong khi tôi lại đeo kính bảo hộ màu đen nên không thấy và vô tình cắt đứt khoảng 25 cây keo lai, cao khoảng 20 cm. Ngay sau đó, ông Quyết và Long, nhân viên của Công ty LNBP, thấy nên yêu cầu tôi dừng lại và gọi điện về lâm trường. Tôi tắt máy về nhà. Nhận được tin báo của ông Quyết, lập tức có trên 10 người của lâm trường, trên tay cầm hung khí: gậy, cây le, xà beng... xông vào nhà vợ chồng tôi tại rẫy với thái độ rất hung hăng và yêu cầu tôi lên Công ty LNBP gặp ông giám đốc Nguyễn Vinh Quang”.
Có lẽ vẫn chưa hết ám ảnh bởi trận đòn của ông Quang tại trụ sở Công ty LNBP, anh Hồng kể: “Tôi đi xe gắn máy qua công ty để gặp ông Quang. Tới nơi, vừa tắt máy xe, tôi đã bị ông Quang túm cổ áo đánh tới tấp vào mặt, cổ, ngực. Sau khi đánh ở ngoài sân, ông Quang bảo cấp dưới đưa tôi vào phòng làm việc của ông. Tại đây, ông Quang ra lệnh: “Để nó ngồi đó. Nếu nó lục đục, đánh cho tao! Có gì tao chịu trách nhiệm”! Trong lúc tôi trình bày lý do vì nghèo khổ mới trồng củ mì để ăn, thì ông Quang chửi thề: “Nghèo khổ hả! Múc!”. Vừa nói ông ta dùng tay đấm ngay vào mặt tôi!
Anh Hồng kể rằng, mặc dù bị đánh đập một cách dã man, nhưng anh vẫn cố nén đau hỏi ông Quang: sao lại vô cớ đánh dân?
Chúng tôi hỏi, vì sao anh không la lên cầu cứu? anh Hồng trả lời: “Lúc bị đánh, trong phòng chỉ có một mình tôi. Trong khi phía lâm trường có nhiều người nên tôi phải cắn răng chịu đựng. Bởi vì có nói gì đi nữa cũng vô ích”.
Sau đó, ông Quang ra lệnh cho cấp dưới dùng dây dù trói tay anh Hồng lại, đồng thời ra oai: “Hôm nay bọn tao đánh cho mày nát xương luôn”! Ông Quang còn ra lệnh cho nhân viên dưới quyền giam luôn chiếc xe gắn máy của anh Hồng và phải đến ngày 7-8 ông Quang mới nhờ Công an xã Nghĩa Trung lập biên bản trả xe cho nạn nhân!
Khi nhìn thấy cảnh chồng mình bị đánh đập dã man trước mặt nhiều người tại lâm trường, vợ anh Hồng là chị Nguyễn Thị Hà đã ngất xỉu ngay tại chỗ, hai đứa con nhỏ đi theo mẹ thấy cảnh cha mình bị đánh đập dã man cũng hoảng loạn.
Để xác minh vụ việc, chiều 9-8, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Quang Toản, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bù Đăng, xác nhận: “Ông Nguyễn Vinh Quang là đại biểu HĐND huyện. Chúng tôi đã nhận đơn tố cáo ông Quang đánh người và đã giao công an đang xác minh. Quan điểm của tôi nếu sự việc là đúng thì xử lý nghiêm minh theo luật định”.
Cho dù việc làm của anh Hồng có sai phạm, nhưng hành vi đánh người của ông Quang nếu đúng như lời khai của anh Hồng là vi phạm pháp luật. Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng cần điều tra làm rõ vụ việc.
Bình luận (0)