Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Nhận quà

Hạnh Thuần

Hôm qua, con trai của chị bất ngờ về sớm hơn một ngày, làm chị hụt mất dịp đi đón con từ nước ngoài về - một chuyện chị rất thích

Số là con trai chị làm cho một công ty khá tên tuổi. Vừa rồi, nó được cơ quan chọn cho đi học một khóa ngắn ngày về quản lý, ngay trên đất nước có trụ sở chính của công ty. Hôm con trai đi, chị và cô con gái út đã cùng cô vợ sắp cưới của nó tiễn ra phi trường. Chị thấy vui trong bụng, hãnh diện nữa là khác, vì có cơ hội đặt chân đến khu vực sân bay quốc tế rất văn minh, hiện đại. Chị hăng hái bảo con chụp mấy kiểu hình để có thêm kỷ niệm đáng nhớ trong album gia đình. Đến lúc về, chị hơi chột dạ khi thấy gương mặt con dâu tương lai đượm vẻ buồn. Chị vội tìm lời an ủi, rằng con trai chị đi cũng không lâu lắm. Thời gian sẽ trôi qua rất nhanh...

img
Ảnh: Q.LIÊM

Con trai chị đã về đến nhà bình an vô sự. Nghe chị trách về chuyện không báo cho biết thay đổi ngày về, nó cười giải thích: “Tại vì con sợ nhà mình ra đón làm phi trường thêm chật chội” rồi con trai chị bắt đầu soạn hành lý. Tay thì làm, miệng nó vẫn lo trả lời các câu hỏi của chị về đủ thứ chuyện bên trời Tây. Nó mua quà cho tất cả mọi người trong gia đình. Biết cha đang cần một thứ để cất cái máy tính xách tay, nó đem về một ba lô thật đẹp mắt, gọn gàng cho anh. Chị lo thu gom mấy món lặt vặt sau khi đã được con tặng vài món quà ưng ý. Bất chợt, chị thấy nó vội giấu đi một gói quà khá to, đã đóng gói kỹ lưỡng. Chắc là dành cho cô vợ sắp cưới của nó chớ không ai khác. Tự nhiên, chị cảm thấy buồn cười, biết đó là điều đương nhiên xảy ra giữa những người yêu nhau, chăm sóc nhau...
Ừ thì, trước khi lấy nhau, chồng chị cũng từng để dành những món quà cho chị khi gặp dịp đặc biệt hoặc đi đâu xa về. Chắc mẹ chồng chị lúc đó cũng phải để ý, nhận ra cử chỉ giấu giấu giếm giếm của anh. Mẹ chồng chị thật là một người hiếm có. Chồng chị từng kể lại, hồi đó bà còn nhắc anh biếu quà cho cả bà ngoại chị, nếu gặp dịp thuận tiện. Bây giờ, chị cũng chăm lo, quan tâm đến nhiều người của cả hai gia đình nội, ngoại...  Chị bất chợt mỉm cười, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Chị ôm tất cả các món quà con trai đưa, đi vào phòng riêng và nóng ruột chờ chồng về.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo