Chiều 2-3, trao đổi với VietNamNet, Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó phòng Tổ chức - Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, sau khi gia đình ông Long có đơn gửi Công an phường Hàng Bông về việc gia đình họ có con dâu sau khi sinh đứa cháu trai ở bệnh viện, đứa cháu đã "mất tích" một cách bí hiểm, công an cùng đại diện của bệnh viện đã phải về tận nhà ông Long để tìm hiểu sự việc.
Bà Tâm khẳng định, vào ngày 15-2, không có phụ nữ nào tên là Đỗ Ngọc Hằng, ở xã Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên đến sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Điều này được thể hiện trong sổ sách của bệnh viện.
"Bản thân chị Hằng cũng không có một giấy tờ gì chứng minh đã từng đến khám và sinh con ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương, hay ở bất cứ một bệnh viện nào khác, nên không thể có chuyện chị Hằng bị mất con ở bệnh viện" - bà Tâm cho biết.
Trước đó, mẹ của chị Hằng cho biết, vào tuần trước, hai vợ chồng có đưa nhau đi cắt chỉ vết khâu sau sinh. Khi thấy PV
thắc mắc về chuyện này, chị Hằng nằm ở giường trong buồng nói như hét lên: "Mẹ đừng có mà nói lung tung...".
Còn theo ý kiến của Thạc sĩ Tâm, Bệnh viện Phụ sản Trung ương dùng chỉ tự tiêu để khâu vết rách cho thai sản, nên chắc chắn phụ nữ sau sinh ở bệnh viện sẽ không phải đi cắt chỉ.
Bà Tâm cho biết thêm: "Trong trường hợp có phụ nữ nào đến khám ở bệnh viện, chỉ cần quá ngày dự kiến sinh vài ngày mà bà mẹ chưa có dấu hiệu chuyển dạ thì bác sỹ sẽ chú ý cho làm nhiều xét nghiệm. Không bao giờ bệnh viện để bà mẹ mang bầu quá 42 tuần mà lại không can thiệp gì. Bản thân lúc đó cơ thể người phụ nữ mang bầu cũng sẽ có những phản ứng nhất định".
Giải thích về chuyện gia đình chị Hằng có "gen chửa trâu" (theo lời người nhà chị Hằng, cả bà ngoại và mẹ Hằng đã từng "chửa trâu"), bà Tâm cho rằng: "Vòng kinh của mỗi người một khác, nên cách tính ngày mang bầu cũng khác".
Tuy nhiên, theo bà Tâm, không phải ai cũng hiểu điều đó, nhất là những phụ nữ nông thôn. Đấy là chưa kể đến chuyện nhiều bà mẹ lại tính theo lịch âm... Cách tính thiếu khoa học có thể tạo ra suy nghĩ "chửa trâu"...
Đặt câu hỏi nghi vấn liệu chị Hằng có bịa chuyện để lừa dối mọi người không, ông Long, bố chồng chị Hằng vẫn một mực tin lời cô con dâu. Ông Long cho biết: "Nhà tôi cháu nội, cháu ngoại, cháu trai, cháu gái đều đủ hết nên cả nhà không ai gây sức ép gì cho Hằng cả. Hơn nữa, từ hồi về làm dâu tới giờ, vợ chồng tôi không chê nó điểm gì".
Còn mẹ đẻ của chị Hằng thì cho biết: "Tôi cũng muốn hỏi nó cho ra nhẽ, nhưng cứ mỗi lần hỏi đến chuyện đó nó lại cáu gắt ầm ĩ, quát tháo rồi ủ rũ, khóc lóc, khiến tôi cũng không hiểu ra làm sao".
Bà cho biết thêm: "Ngày trước tôi cũng "chửa trâu" 10 tháng mới đẻ, còn bà cụ sinh ra tôi cũng "chửa trâu" đến 11 tháng mới đẻ nên đến cái Hằng chửa đến 12 tháng vẫn chưa chuyển dạ tôi nghĩ là do "gen di truyền" thôi".
"Tôi cũng đã nhiều lần nói với nó, nếu có gì uẩn khúc, con cứ nói cho bố biết. Bố mẹ và mọi người sẽ không trách con đâu, sẽ vẫn yêu quý con. Mặc dù vậy, nó chỉ khóc mà không nói gì" -ông Long nói thêm
Bình luận (0)