Quan chức nhận hối lộ nhiều nhất là thủ lĩnh DPJ Ichiro Ozawa, mỗi năm khoảng 25 triệu yen (4,48 tỉ đồng), kể từ năm 1995, của Công ty Xây dựng Nishimatsu, dưới vỏ bọc góp quỹ hoạt động chính trị. Trong tuần qua, kế toán trưởng của văn phòng ông Ozawa và 2 cựu quan chức Công ty Xây dựng Nishimatsu đã bị bắt để phục vụ công việc điều tra. Luật pháp Nhật cấm các tổ chức trực tiếp góp quỹ cho các cá nhân quan chức, ai nhận coi như phạm pháp.
Viện Công tố Tokyo đang thẩm vấn viên kế toán trưởng của văn phòng ông Ozawa cùng cựu chủ tịch Công ty Nishimatsu là Mikio Kunisawa, 70 tuổi, để sớm có kết luận về vụ đưa hối lộ tổng cộng trên 300 triệu yen. Công ty xây dựng này đã dùng tiền đút lót các nghị sĩ, quan chức chính phủ để được nhận thầu những công trình xây dựng lớn. Qua điều tra sơ bộ, các cơ quan luật pháp Nhật Bản đã phát hiện công ty này còn hối lộ các quan chức LDP cầm quyền từ hàng chục năm nay.
![]() Phản ứng của ông Ozawa. Ảnh: REUTERS |
Cuộc điều tra vụ xì-căng-đan lớn này đã thực sự “rút dây động rừng” làm lộ mặt nhiều quan chức tay nhúng chàm. Trong đó có cựu thủ tướng Yoshiro Mori, người đã tuyên bố sẽ nộp lại cho nhà nước 4 triệu yen “góp quỹ” của Công ty Nishimatsu. Ông Mori nói: “Tiền góp quỹ không phi pháp, nhưng tôi phải trả lại vì tôn trọng đạo đức. Cho đến bây giờ tôi mới biết nguồn tiền đến từ đâu”. Nộp lại tiền phi pháp còn có Bộ trưởng Kinh tế – Thương mại Toshihiro Nikai (8,4 triệu yen), đảng viên LDP. Ngoài ra, cựu bộ trưởng tài chính Koji Omi cùng một thứ trưởng bộ giao thông vận tải và một trợ lý của Thủ tướng Taro Aso cũng bị tố cáo nhận tiền của Công ty Nishimatsu.
Vụ xì-căng-đan đang làm điêu đứng thủ lĩnh DPJ Ozawa, người có tham vọng làm thủ tướng sau cuộc tổng tuyển cử tháng 9 tới. Sức ép đòi ông từ chức lãnh đạo đảng đang tăng mạnh, có thể đe dọa cơ hội thắng cử của DPJ trong cuộc tổng tuyển cử.

Bình luận (0)