Khi kể về cuộc sống trong Nhà Trắng, ông Obama nói ông có tập chơi bowling và ghi được 129/300 điểm, cao hơn nhiều so với lần chỉ ghi được 37 điểm trong một lần dừng chân khi đi tranh cử 1 năm trước. “Lần đó giống như là chơi trong một kỳ Special Olympics vậy”, ông Obama nhanh miệng nhận xét.
Special Olympics là một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu có mặt tại 200 quốc gia nhằm trợ giúp cho khoảng 200 triệu người bị thiểu năng trí tuệ. Họ cũng có một đại hội thể thao tương tự như Olympics.
Không bao lâu sau chương trình trên, ông Obama đã gọi điện cho Chủ tịch Special Olympics - Tim Shriver – để ngỏ lời xin lỗi.

Tổng thống Obama trong chương trình “The Tonight Show” tối 19-3 (Ảnh: Reuters)
Ông Shriver thuật lại trong chương trình truyền hình “Good Morning America" của đài ABC rằng ông Obama đã xin lỗi “một cách rất cảm động”. “Ông ấy nói rằng ông không có ý định xúc phạm cũng như không muốn gây buồn phiền hoặc đau khổ cho những người đã phải hứng chịu tổn thương ấy”, ông Shiver nói..
Dẫu vậy, ông Shriver cho rằng mọi người nên cẩn trọng lời nói hơn sau sự cố của Tổng thống Mỹ: “Lời nói cũng có thể làm đau người khác. Những lời nói của ông Obama – trong một chừng mực nào đó – có thể bị xem là xúc phạm hoặc xem thường những con người cần sự trợ giúp đặc biệt ấy”.
Thậm chí, ông Shriver còn dẫn chứng một vận động viên ở Detroit từng tham gia Special Olympics và ghi được 300 điểm một cách hoàn hảo. “Ông ấy nói rằng luôn sẵn lòng bớt chút thời gian đến Nhà Trắng để dạy tổng thống chơi bowling”, ông Shiver nói.
Còn phát ngôn viên Nhà Trắng Bill Burton nói ông Obama chỉ buột miệng tự chế giễu khả năng chơi bowling của ông chứ không có ý xem thường Special Olympics. Ông Burton nói thêm: “Tổng thống luôn nghĩ rằng Special Olympics là một chương trình tuyệt vời giúp những người khuyết tật khắp thế giới có cơ hội tỏa sáng”.
Bình luận (0)