Kết quả đó không đủ để K.Khánh Hòa vượt qua đội đầu bảng SHB Đà Nẵng vì kém hiệu số bàn thắng bại nhưng dù sao, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng hài lòng vì các học trò đã phá được dớp toàn thua trên sân nhà trước CLB đương kim vô địch V-League.

Đội trưởng Khánh Hòa Tấn Tài (12) vượt qua hàng tiền vệ Bình Dương. Ảnh: Q.Liêm
Khán giả Nha Trang khá tiếc nuối cho đội chủ nhà khi Tấn Tài và Hữu Phước bỏ lỡ hai cơ hội ghi bàn đẹp mắt vào đầu và cuối trận. Dù vậy, tất cả phải thừa nhận nếu thủ môn Danh Hoàng Tuấn không chơi xuất thần, K.Khánh Hòa có lẽ đã thua ít nhất 4 bàn. Chỉ sau khi trọng tài Võ Minh Trí thổi còi hết trận, ban lãnh đạo đội bóng phố biển mới thở phào nhẹ nhõm. Riêng HLV Hoàng Anh Tuấn đã phàn nàn rất nhiều vì càng về cuối trận, các cầu thủ K.Khánh Hòa chỉ biết cố thủ ở phần sân nhà và phá bóng ra càng xa càng tốt, bất chấp ban huấn luyện liên tục yêu cầu chơi đôi công.
Nếu K.Khánh Hòa hài lòng với 1 điểm đầu tiên giành được trước B.Bình Dương trên sân nhà sau 5 năm thăng hạng trở lại đấu trường V-League thì HLV Vital của đội khách có quyền thất vọng. Hàng công B.Bình Dương với những Anh Đức, Philani, Vũ Phong, Mbabazi... bỏ lỡ quá nhiều cơ hội thuận lợi, thậm chí họ đã 5 lần đối mặt với thủ môn Hoàng Tuấn nhưng vẫn bất lực trong việc ghi bàn. Cũng may, đội bóng miền Đông Nam Bộ không phải trả giá sau một tình huống hậu vệ Hoàng Vương đốn ngã Thanh Hải trong vòng cấm nhưng trọng tài Võ Minh Trí từ chối cho K.Khánh Hòa hưởng phạt đền ở phút 20. Trận hòa không bàn thắng chẳng những khiến thầy trò ông Vital lỡ mất cơ hội gia nhập tốp 3 V-League mà còn làm giảm sự hưng phấn trước cuộc chạm trán với Điện lực Thái Lan ở lượt trận thứ 4 bảng H AFC Cup 2009 vào đầu tuần sau.
|
Quang Hải lỡ dịp đấu với Olympiakos?
|

Bình luận (0)