Chị nói, chồng chị mê chị nhất ở mái tóc nên dù thành phố đất chật nhà đông, anh vẫn trồng cho chị mấy khóm hương nhu, mấy bụi sả quanh nhà để chị nấu nước gội đầu.
Hôm đó, như thường lệ, nhà máy tổ chức tăng ca lúc 18 giờ. Do thời tiết nóng bức nên chị tranh thủ về nhà tắm rửa, gội đầu. Khi chị trở lại nhà máy, do tóc mới gội còn ướt, sợ hư tóc nên chị chưa vội đội mũ bảo hộ. Ca làm việc vừa mới bắt đầu khoảng 5 phút thì chúng tôi nghe tiếng kêu thét kinh hoàng. Anh quản đốc vội vàng dừng máy và chạy đến nơi phát ra tiếng kêu. Chúng tôi cũng chạy đến. Một cảnh tượng thật hãi hùng: Mái tóc chị bị cuốn vào trục dệt, bóc toàn bộ da đầu. Chị ngất lịm.
Ở bệnh viện, chị đã được các bác sĩ cấy lại da đầu nhưng điều đó chỉ cứu được tính mạng của chị. Còn những sợi tóc sẽ không bao giờ mọc lại được nữa. Sáu tháng sau tai nạn, chị trở lại nhà máy với chiếc khăn lúc nào cũng trùm kín trên đầu. Chúng tôi không bao giờ nhìn thấy chị cười nữa. Rồi chồng chị bỏ theo người đàn bà khác. Chị chặt sạch mấy bụi sả, mấy khóm hương nhu...
Mới đây, chị tình nguyện tham gia hội đồng bảo hộ lao động của công ty. Lời đầu tiên, chị nói với chúng tôi là: “Lột da đầu do tóc bị cuốn vào máy móc là tai nạn lao động khá phổ biến ở Việt
Bình luận (0)