Cáp treo cũng là nơi “lý tưởng” để vứt rác. Đi cáp treo núi Bà Đen giật mình khi thấy một nhóm khách đi cáp ngược chiều vứt cả túi rác cùng những vỏ lon nước ngọt xuống bên dưới. Họ còn cười ồ lên thích thú khi túi rác bị vướng lại trên cành cây. Nhìn xuống bên dưới, xung quanh còn có nhiều túi rác lủng lẳng trên cành. Chưa kể tình trạng phóng uế “tự do” của nhiều người khiến cho du khách leo núi lắm lúc phải bịt mũi khi bất chợt có một làn gió thổi ngang. Mỗi lần ngồi nghỉ chân ở lưng chừng núi Sam (Châu Đốc, An Giang), nhiều người nhìn thấy cả trẻ con lẫn người lớn đều quay mặt vào những gốc cây để “trút bầu tâm sự”. Tại chùa Cổ Thạch (Bình Thuận) cũng không khá hơn. Trong khi khách hành hương về thắp nhang cúng bái bên trong các lăng miếu, thì ở phía sau một ngôi miếu nhiều người lại vô tư “xả nước” khiến cho không khí ở phía sau lưng miếu nồng nặc mùi khai. Chưa hết, lối đi dẫn xuống những ghềnh đá ở bờ biển còn đầy những “dấu tích phóng uế” mà ai đi ngang qua đều phải giật mình, chạy dạt ra xa.
Trên đỉnh núi Tà Cú (tại huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) có tượng Phật Thích Ca dài 49 m, là nơi thu hút đông đảo du khách đến cầu nguyện, chụp hình lưu niệm. Trước tượng Phật nằm có biển treo đề dòng chữ “không được leo trèo lên tượng Phật; cấm xả rác” nhưng những nam thanh nữ tú vẫn vô tư leo lên bàn tay đang gối đầu của Phật để chụp hình. Họ hí hửng khoe những bức ảnh chụp ngồi tựa lưng vào khuôn mặt Phật.
Tượng Phật được đúc bằng bê tông cốt thép và quét vôi trắng trong đợt trùng tu chùa Linh Sơn Trường Thọ tại núi Tà Cú vào năm 1963, thời gian để lại nhiều dấu vết trên thân tượng. Chính du khách là những người trực tiếp góp phần làm cho tượng Phật nằm này nhiều dấu vết hoen ố khi vô tư giẫm lên thân tượng; thậm chí uống nước rồi vứt bỏ vỏ chai tại chỗ. Cũng chính vì lo sợ du khách có thể làm tổn hại đến tượng Phật Bà ngự trên tảng đá xoay mặt ra biển nên các vị sư của chùa Cổ Thạch thay phiên nhau canh giữ trong những dịp có đông khách đến viếng chùa.
Xem ra, những bảng tuyên truyền với dòng chữ “Không lấy đi gì ngoài những bức ảnh – Không để lại gì ngoài những dấu chân” xuất hiện ở nhiều khu du lịch có vẻ như không được mấy người quân tâm.
Bình luận (0)