Chiều 5-5, tiến sĩ Nguyễn Văn Hương, Phó khoa Ngoại bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, cả 3 nạn nhân bị côn đồ đâm thủng tim trong tuần qua đều đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang chuyển biến từng ngày.
Từ 27-4 đến nay, 3 bệnh nhân Nguyễn Hoàng Thắng, 21 tuổi, ở thành phố Vinh, Đậu Đức Hoàng 17 tuổi, ở huyện Quỳnh Lưu, và Đặng Văn Ninh 26 tuổi, ở huyện Nam Đàn, lần lượt nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì bị côn đồ đâm xuyên tim, thủng phổi.
Sau khi tiến hành hội chẩn nhanh, kíp mổ của bác sĩ Hương phối hợp với các bác sĩ của Trung tâm Phẫu thuật tim mạch, Bệnh viện trung ương Huế đã tiến hành mổ thành công những ca bệnh này.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương – người thực hiện 3 ca mổ tim thành công,
đang theo dõi sức khỏe một bệnh nhân. Ảnh: Trường Long.
Gay cấn và khó khăn nhất trong 3 ca là trường hợp của Nguyễn Hoàng Thắng, đưa lên bàn mổ trong tình trạng ngừng thở, tim ngừng đập, đồng tử giãn tối đa,… các bác sĩ đã nghĩ đến phương án xấu nhất và phải dùng hết mọi cách để kích thích tim đập trở lại. Sau 4 tiếng đồng hồ, tim của Thắng mới đập trở lại, vết thương ở tâm thất phải cũng được vá thành công,…
Ít tuổi nhất là Đậu Đức Hoàng, nhập viện đêm 30-4 trong tình trạng thoi thóp vì bị đâm 4 nhát dao xuyên tâm thất, xuyên mỏm tim, xuyên phổi, thủng dạ dày.
Hai ngày sau đó, bệnh nhân Đặng Văn Ninh cũng vào viện trong tình trạng toàn thân tím tái, mạch đập yếu, huyết áp khó đo. Ca mổ kéo dài hơn 5 tiếng đã giúp anh qua cơn nguy kịch, các vết thương ở tâm thất, ổ bụng cũng được vá thành công.
Hiện nay, cả ba bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi tại Khoa ngoại, Bệnh viện đa khoa Nghệ An. Hai bệnh nhân Ninh và Thắng đang trong tiến hành hồi phục tri giác trong khi Hoàng đang được các bác sĩ dùng máy hút dịch màng phổi,…
“Đây là lần đầu tiên các bác sĩ của bệnh viện tiến hành những ca mổ phức tạp như vậy. Các bệnh nhân đều thoát chết một cách lạ kỳ”, bác sĩ Hương cho biết.
Bình luận (0)