
West Ham (nâu xanh) không đủ lực để làm giảm quyết tâm của Liverpool.
Kết quả này giúp Liverpool một lần nữa leo lên ngôi đầu Ngoại hạng Anh, với số điểm là 80, bằng MU nhưng nhỉnh hơn về hiệu số. Tuy nhiên, xét về số trận, Liverpool tạm thời chơi nhiều hơn đối thủ hai trận. Việc họ có duy trì được vị trí số một hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả của cuộc đấu MU - Man City tối chủ nhật.
|
Vòng 36 Thứ hai, 11/5 |
Tiền vệ người Tây Ban Nha tính cả trận đấu tối qua mới có lần thứ 12 đá chính cùng Steven Gerrard, nhưng phần nào cho thấy sự ăn ý tuyệt vời giữa anh với người đội trưởng. Ngay phút thứ hai, Torres đã có đường chuyền bóng sắc sảo đánh sập bẫy việt vị của West Ham, đồng thời, tạo điều kiện cho Gerrard thoát xuống, vượt qua thủ thành Robert Green rồi ghi bàn vào lưới trống mở tỷ số. Vài phút sau, Torres trực tiếp có cơ hội để nhân đôi cách biệt, nhưng lần này Green kịp thời can thiệp.
Sau khoảng nửa hiệp để đội khách quấy quả, West Ham dần tìm thấy được sự cân bằng trong thế trận và đôi ba lần thể hiện được vẻ khó chịu. Diego Tristan thiếu chút nữa làm nên chuyện với cú đánh đầu khiến Pepe Reina phải trổ tài. Sau đó, đến lượt Robert Kovac kết thúc nhưng chệch đích. Cả hai tình huống tấn công hiếm hoi trên đều có dấu chân kiến tạo của Mark Noble - người ghi bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền cuối trận giúp West Ham đánh bại Liverpool trong cuộc gặp hồi mùa trước.
Bất chấp nỗ lực của West Ham, Liverpool nhìn chung vẫn duy trì được thế chủ động. Cựu ngôi sao của đội chủ nhà - Yossi Benayoun - tiếp tục thể hiện được phong độ ấn tượng thời gian qua. Nếu không bị James Tomkins phá bóng ngay trước mũi giày, anh chưa biết chừng lại có dịp lập công.
Phút 38, chính tiền vệ người Israel có đường chuyền thuận lợi cho Torres thoát vào cấm địa, nhưng khi tiền đạo đắt giá nhất trong lịch sử Liverpool chưa kịp làm gì thì đã bị Luis Boa Morte phạm lỗi. Trọng tài Alan Wiley không có lựa chọn nào khác ngoài việc cho đội khách hưởng penalty. Trong tình huống cân não, Gerrard bất ngờ để Green chặn phá. Nhưng ngay sau đó, anh kịp ập tới sút bồi thành bàn nâng tỷ số lên 2-0.
Trước khi hiệp một kết thúc, thầy trò Benitez được phen giật mình khi Jamie Carragher mắc sai lầm, tạo điều kiện cho Di Michele có cơ hội đối mặt với thủ thành Pepe Reina. Tuy nhiên, ngôi sao người Italy lại hấp tấp đánh mất quyền kiểm soát, để bóng trôi ra ngoài.
Sau giờ nghỉ, Liverpool vẫn nắm thế chủ động về cả thế trận lẫn số cơ hội. Benayoun thiếu chút nữa gia tăng cách biệt với cú vô-lê vọt xà sau đường kiến tạo từ cánh phải của Dirk Kuyt. Vài phút sau, ngôi sao người Hà Lan lại sắm vai dọn cỗ. Nhưng Torres cũng không tận dụng thành công khi đánh đầu thiếu chính xác. Gerrard sau đó cũng thử vận may hòng hoàn tất hat-trick nhưng không hạ được Green thêm nữa.

Gerrard và đồng đội tiếp tục khẳng định được quyết tâm theo đuổi MU.
Tương tự như 45 phút đầu tiên, phải đến khoảng giữa hiệp, West Ham mới chịu gượng dậy. Nhưng Di Michele và đồng đội hầu như chẳng tạo được tình huống nào ra hồn.
Đội khách trong khi đó vẫn miệt mài kiếm tìm bàn thắng thêm, dù thời gian chẳng còn bao lăm và cách biệt hai bàn xem chừng đã khá an toàn. Nỗ lực của họ rồi cũng được đền đáp xứng đáng bằng bàn ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 84, nhờ công cầu thủ vào thay người - Ryan Babel - với sau hai pha kết thúc liên tiếp.
Đội hình thi đấu
West Ham: Green, Neill, Tomkins, Upson, Ilunga, Boa Morte (Payne 80), Noble, Kovac, Stanislas (Collison 59), Di Michele (Sears 70), Tristan.
Liverpool: Reina, Arbeloa, Skrtel, Carragher, Aurelio (Insua 54), Benayoun (Dossena 82), Mascherano, Lucas, Gerrard, Kuyt, Torres (Babel 72).
Bàn thắng: Gerrard 2, 38, Babel 84.
Bình luận (0)