Trong con hẻm dài, sâu hun hút, chúng tôi đã gặp ông Phạm Hoàng Nghĩa, người bị tai nạn giao thông nằm điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định gần một tuần qua, vừa được xuất viện về nhà. Mặc dù cơ thể bị trầy xước, nhiều vết thương chưa lành, toàn thân đau đớn, ê ẩm nhưng ông Nghĩa tiếp chúng tôi niềm nở và kể lại câu chuyện của mình như một thông điệp cảnh báo cho mọi người.
Ông Phạm Hoàng Nghĩa: “Khi lành vết thương sẽ tiếp tục chạy xe ôm với bài học xương máu”
Trưa 1-5, ông Nghĩa chở một người khách đàn ông đi ra sân bay Tân Sơn Nhất, khi đang lưu thông trên đoạn đường Nguyễn Thái Sơn (Gò Vấp), người khách nhận cuộc gọi đến nên lấy điện thoại di động ra nghe. Trong khi người khách nghe thì có hai thanh niên đi xe máy áp sát để giựt điện thoại.
Cuộc giằng co giữa người khách và kẻ cướp diễn ra trong khi xe ông Nghĩa đang chạy với tốc độ cao. Để cướp bằng được chiếc điện thoại di động của người khách, bọn cướp đã đạp mạnh vào xe ông Nghĩa khiến ông và người khách ngã té.
Khi hoàn hồn, ông Nghĩa thấy mình đau ê ẩm, vai và mặt bị chảy máu, chiếc mũ bảo hiểm bị bể nát. Người dân hai bên đường đưa ông Nghĩa vào lề đường. Họ nói: “Ông nhờ có nón bảo hiểm nên không bị chấn thương vùng đầu”. Sau 5 ngày điều trị tại bệnh viện, ông Nghĩa về nhà với nhiều vết thương chưa lành. Mỗi khi lên cơn ho là đau thắt như bể lồng ngực. Còn người khách ông Nghĩa chở hôm đó cũng bị thương tích đầy mình.
May mắn thoát chết trong một tai nạn khủng khiếp, ông Nghĩa nói rằng bài học của ông cũng là bài học chung cho mọi người. Tất cả mọi người khi đi trên đường hãy nghĩ đến an toàn là trên hết. Đang ngồi trên xe máy thì nhất thiết không sử dụng điện thoại di động. Nếu cần thiết liên lạc thì phải dừng xe tấp vào lề đường để không tạo cơ hội cho bọn cướp giựt ra tay. Và điều không bao giờ quên: Khi ngồi trên xe máy phải đội mũ bảo hiểm!
Bình luận (0)